Kinh doanh hàng lậu bị nhân viên tống tiền

10:11, 08/11/2013

Sau thời gian làm việc cho Công ty Mua bán mỹ phẩm Thanh Trâm (Công ty Thanh Trâm), Trần Minh Hoàng (SN 1979 ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức- Long Hồ) biết công ty kinh doanh hàng hóa lậu.

Sau thời gian làm việc cho Công ty Mua bán mỹ phẩm Thanh Trâm (Công ty Thanh Trâm), Trần Minh Hoàng (SN 1979 ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức- Long Hồ) biết công ty kinh doanh hàng hóa lậu.

Khi nghỉ việc, Hoàng dọa tố cáo Công ty Thanh Trâm ra pháp luật và tống tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi nói trên bị thất bại và Hoàng bị bắt khi đang nhận tiền.

Khoảng năm 2012, Hoàng xin vào làm việc cho Công ty Thanh Trâm do ông Nguyễn Hữu Thanh làm chủ, chuyên kinh doanh mua bán mỹ phẩm. Thấy Hoàng còn trẻ, khỏe lại siêng năng nên ông Thanh tin tưởng giao cho nhiệm vụ đóng thùng sản phẩm và giao hàng cho khách, với lương khá hậu hĩnh 4 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian làm việc, Hoàng biết Công ty Thanh Trâm mua bán 3 loại mỹ phẩm kem “Hồng, Nhẹ và Trắng” hàng hóa không chứng từ (hàng lậu). Khoảng cuối tháng 8/2013, do công việc thay đổi nên ông Thanh không giao cho Hoàng đóng thùng sản phẩm và giao hàng cho khách như trước nữa mà chuyển sang làm công việc khác.

Từ chuyện này mà Hoàng suy nghĩ ông Thanh không còn tin tưởng mình, nên có ý đổi công việc rồi sẽ đuổi việc mình. Không hỏi cho rõ nguyên nhân hoặc trình bày ý kiến của mình cho ông Thanh biết để sắp công việc hợp lý hơn, Hoàng vội làm đơn xin nghỉ việc tại Công ty Thanh Trâm.

Tuy tự xin nghỉ việc, nhưng Hoàng ấm ức, muốn tống tiền công ty này. Sau đó, Hoàng dùng 2 số điện thoại di động khuyến mãi để gọi, nhắn tin vào số máy của ông Thanh đe dọa sẽ đem 3 nhãn hiệu mỹ phẩm lậu tố cáo cho công an và yêu cầu ông Thanh phải giao 300 triệu đồng cho hắn ta.

Biết Hoàng bắt được “điểm yếu” của công ty nên ông Thanh miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Hoàng. Tuy nhiên, số tiền của Hoàng đưa ra là không phải nhỏ và 2 bên thỏa thuận giảm xuống còn 200 triệu đồng.

Ông Thanh suy nghĩ nếu đưa số tiền trên thì Hoàng ăn quen sẽ đe dọa, uy hiếp để buộc ông đưa tiền tiếp. Từ suy nghĩ này, một mặt ông Thanh giả đồng ý theo yêu cầu của Hoàng là đưa 200 triệu đồng và một mặt khác âm thầm báo cho công an theo dõi để tóm gọn hắn ta.

Đúng 13 giờ 30 phút ngày 9/9/2013, ông Thanh đến điểm hẹn gặp Hoàng để giao 200 triệu đồng. Hoàng không ngờ rằng hắn ta đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ trinh sát Công an huyện Long Hồ.

Hoàng vừa nhận tiền cũng là lúc hắn ta phải tra tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt hôm đó. Hoàng theo các chiến sĩ công an về cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Tang vật rành rành, không thể nào chối cãi được, Hoàng cúi đầu nhận tội.

May mắn cho ông Thanh là đã bình tĩnh nghĩ suy và trình báo công an kịp thời để vạch trần hành vi phạm tội của tên Hoàng mà không phải mất một số tiền lớn. Tuy nhiên, đây cũng là bài học không những cho ông Thanh mà tất cả những ai làm ăn mờ ám, bất hợp pháp…

 

Công an huyện Long Hồ đã hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân truy tố Trần Minh Hoàng tội “Cưỡng đoạt tài sản” tại Điều 135 Bộ luật Hình sự. Tiếc cho Hoàng là một thanh niên lao động có nhân thân tốt, nhưng vì suy nghĩ nông cạn đã đánh mất đi uy tín, danh dự và còn phải đối mặt hình phạt của pháp luật.

NGỌC THUẬN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh