Giúp nhau... phạm tội (?!)

07:11, 22/11/2013

Thường tội phạm trộm cắp khi bị bắt thì đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo, không nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên “bần cùng sinh đạo tặc” hầu mong giảm bớt hình phạt của pháp luật. Còn Trần Hoàng Nam và Võ Đăng Khoa thì cho rằng họ phạm tội chỉ vì muốn… giúp nhau.

Thường tội phạm trộm cắp khi bị bắt thì đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo, không nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên “bần cùng sinh đạo tặc” hầu mong giảm bớt hình phạt của pháp luật. Còn Trần Hoàng Nam và Võ Đăng Khoa thì cho rằng họ phạm tội chỉ vì muốn… giúp nhau.


Ngày bị bắt vào trại giam, Nam (Khóm 5, thị trấn Long Hồ) phát bệnh hiểm nghèo- hậu quả của tháng ngày ăn chơi trác táng. Ngày ra tòa, Nam không thể đi được, lực lượng công an phải trợ giúp và ngồi ghế trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Nam cho biết: Khi chưa phạm tội, có nghề làm hồ (thợ hồ), có công việc làm thường xuyên, thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng, đủ để lo cho cuộc sống gia đình vợ và đứa con nhỏ…

HĐXX hỏi: Bị cáo thu nhập ổn định, đủ lo cuộc sống gia đình sao còn đi trộm? Bị cáo Nam ấp úng: Chắc có lẽ vì lòng tham khiến bản thân không kiềm chế được, quên đi xấu hổ. Mới đầu định trộm tài sản về mua thêm sữa cho con uống và muốn giúp bạn (bị cáo Khoa) kiếm tiền tiêu xài nhưng chưa thành thì bị bắt…

Còn bạn của Nam là Khoa (ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ) cũng có nghề phụ giúp việc quán ăn ở TP Vĩnh Long, thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi nghe Nam rủ đi trộm thì lòng tham trỗi dậy, Khoa không kiềm chế được, đã dấn thân vào con đường bất chính.

Khoa bào chữa cho hành vi phạm tội của mình là vì muốn giúp bạn (Nam), bởi tài sản quá nặng gần 100kg (hộp số máy xới) không thể vận chuyển một người. Bây giờ ngẫm nghĩ mới hay mình quá dại dột giúp bạn mang tội vào thân- Khoa tỏ ra hối hận.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 15/8/2013, Nam sang nhà Lê Văn Hồng hàng xóm mua vài cục nước đá về uống. Khi ra về, Nam nhìn thấy ngoài sân nhà ông Hồng có một số bộ phận máy nông ngư cơ, không có rào bảo vệ bên ngoài nên nổi lòng tham.

Do tài sản quá nặng không thể một mình vận chuyển và muốn “giúp” cho Khoa có tiền xài nên Nam rủ đi trộm. Mặc dù bản thân có một tiền án cũng tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng thấy dễ kiếm tiền nên Khoa cũng không bỏ qua cơ hội này.

Theo kế hoạch, đúng hẹn khoảng 23 giờ, Khoa chạy xe đến chở Nam rồi cả 2 đến nhà ông Hồng. Khoa ở ngoài, còn Nam vào trong sân ông Hồng lấy hộp số máy xới lăn ra ngoài gần mé lộ. Khoa và Nam khiêng hộp số máy xới để lên yên xe rồi dắt đi tìm nơi tiêu thụ.

Lúc này, lực lượng Công an thị trấn Long Hồ đang trên đường tuần tra bắt giữ 2 đối tường cùng tang vật.

Tuy giá trị vụ trộm cắp tài sản không lớn, khoảng 3,8 triệu đồng và đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu nhưng trước tình hình trộm cắp đang hoành hành nhiều nơi khiến người dân lo lắng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên cần có biện pháp giáo dục, phòng ngừa cho xã hội.

HĐXX của TAND huyện Long Hồ xử phạt Khoa và Nam mỗi người 9 tháng tù giam với tội danh “Trộm cắp tài sản”. Tuy bản án không nặng lắm nhưng là lời cảnh báo cho những ai có hành vi bất chính. Bên cạnh đó để bảo vệ tài sản, chủ sở hữu cũng cần có biện pháp an toàn, để các đối tượng không có điều kiện phạm tội.

2 bị cáo là lao động chính trong gia đình nên từ khi bị bắt, gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 2 bị cáo Khoa và Nam đều có tiền án tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND huyện Long Hồ phạt 9 tháng tù treo. Tuy nhiên cả 2 không biết ăn năn hối hận, làm người lương thiện mà tiếp tục tái phạm. Lần này cả 2 không còn cơ hội ở ngoài xã hội mà phải ngồi tù để ngẫm nghĩ lại hành vi sai phạm của mình.


Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh