
Vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí giữa 2 nhóm thanh niên trên Quốc lộ 53- đoạn đối diện cổng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long làm 4 người bị thương gây xôn xao dư luận.
Vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí giữa 2 nhóm thanh niên trên Quốc lộ 53- đoạn đối diện cổng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long làm 4 người bị thương gây xôn xao dư luận.
![]() |
Nạn nhân chạy trốn vào quán nước mía nhưng vẫn bị các đối tượng gây án đuổi theo. |
Khoảng 19 giờ ngày 14/11/2013, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận 4 trường hợp bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng là Mai Hoàng Khởi (39 tuổi- ở Ấp 8, xã Hòa Hiệp- Tam Bình) và Nguyễn Thái Ngọc (30 tuổi- ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ).
![]() |
Nguyễn Thái Ngọc được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.
|
“Lúc nhập viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Khởi và Ngọc rất xấu, mạch và huyết áp không đo được. Ngọc bị đâm từ phía sau lưng, làm thủng phổi gây tràn máu màng phổi, thở mệt. Khởi lúc đó chỉ thở thoi thóp với hơn chục vết thương ở đầu, lưng, trong đó có một vết bị đâm thấu ngực rách phổi và ngón cái bàn tay trái bị đứt mất. Chúng tôi vừa hồi sức, vừa đưa cả 2 thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Do sự việc xảy ra gần bệnh viện, nạn nhân được đưa vào cấp cứu kịp thời, chứ ở xa đến trễ một chút là không cứu được”- bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết.
Ngoài Khởi và Ngọc bị đâm trọng thương, 2 nạn nhân khác là Lê Văn Phong (29 tuổi- ở Ấp 1, xã Hòa Thạnh- Tam Bình) bị thương ở vai; Nguyễn Thanh Hùng (27 tuổi- ở ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú- Mang Thít) bị thương ở cánh tay sau khi được sơ cứu, Hùng đã bỏ viện ra về.
Trước đó, khoảng 18 giờ 45, trên đoạn đường đối diện cổng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nhóm của Khởi và một nhóm thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Do yếu thế hơn nên Khởi, Ngọc, Phong, Hùng bị nhóm thanh niên kia đánh và đâm bị thương.
“Cả chục người đánh nhau náo loạn cả một khúc đường. Một nhóm cầm ống sắt, ghế, dao rượt mấy người bị đánh. Sau đó, có một người bị đâm nằm gục ngay dải phân cách trên đường. Một người chạy vào quán nước mía trốn nhưng bị nhóm hung thủ đuổi theo đâm tiếp và quỵ luôn ở đó. Gây án xong, các hung thủ kéo đi, bỏ mặc các nạn nhân nằm đó. Bọn chúng rất hung hăng nên lúc xảy ra sự việc không ai dám can, nhiều người dân ở 2 bên đường hoảng sợ đã chạy dạt vào nhà khóa cửa lại vì sợ mang họa”- một người dân chứng kiến sự việc kể.
Nhờ người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên hiện Khởi và Ngọc đã qua cơn nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm thủ phạm và một số đối tượng liên quan đã đến cơ quan công an khai nhận sự việc. Hiện Công an TP Vĩnh Long đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin