Ai có một lần qua cầu Ông Me Lớn trên Quốc lộ 53, thuộc xã Long Phước (Long Hồ) đều ngao ngán vì sợ nguy hiểm (ảnh).
Ai có một lần qua cầu Ông Me Lớn trên Quốc lộ 53, thuộc xã Long Phước (Long Hồ) đều ngao ngán vì sợ nguy hiểm (ảnh).
Cầu Ông Me Lớn nối liền TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ, cũng như tuyến huyết mạch Vĩnh Long- Trà Vinh. Vì vậy hàng ngày phương tiện qua lại rất nhiều, trong đó có nhiều xe tải nặng; nhưng mố cầu hai bên đã xuống cấp trầm trọng và nguy cơ mất ATGT rất cao.
Nguy hiểm nhất là tại mố cầu bờ Long Phước (Long Hồ), mặt đường xuất hiện nhiều “ổ trâu”, phương tiện tham gia giao thông qua lại rất khó khăn. Suốt trong mùa mưa này, mỗi lần mưa lớn là nước đọng lại không có lối thoát, làm ngập cả đoạn dài khoảng 50m, sâu từ 30- 40cm và tồn lưu kéo dài.
Người quen thuộc với đoạn đường này còn có thể đoán và tránh những hố dưới nước, người thỉnh thoảng mới qua đây thì điều khiển phương tiện cứ thẳng đường mà đi, nên đã có nhiều trường hợp người điều khiển xe 2 bánh bị té ướt hết cả người và hành lý. Người điều khiển phương tiện qua lại khu vực này chỉ biết… kêu trời, có té thì cũng ráng chịu chớ chẳng biết trách ai…
Tin, ảnh: HẠNH UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin