Phan Văn Phô (SN 1969, xã Hòa Bình) và Đinh Văn Tâm (SN 1969, xã Xuân Hiệp) là bạn bè thân thiết ở cùng huyện Trà Ôn, làm nghề chạy ghe chở lúa thuê cho nhà máy xay xát. Tuy nhiên, từ chuyện hiểu lầm nhau mà Phô đánh anh Tâm gây chấn thương sọ não nặng, nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng sống.
Phan Văn Phô (SN 1969, xã Hòa Bình) và Đinh Văn Tâm (SN 1969, xã Xuân Hiệp) là bạn bè thân thiết ở cùng huyện Trà Ôn, làm nghề chạy ghe chở lúa thuê cho nhà máy xay xát. Tuy nhiên, từ chuyện hiểu lầm nhau mà Phô đánh anh Tâm gây chấn thương sọ não nặng, nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng sống.
Phô và Tâm cùng làm nghề chở thuê lúa đến nhà máy xay xát “Sáu Hầu” ở ấp Phước Lộc A (xã Bình Phước- Mang Thít). Lúc rảnh rỗi chờ chuyển lúa lên nhà máy xay gạo, 2 người thường xuyên đến quán nước giải khát của chị Nguyễn Thị Thu Hà ở gần đó uống cà phê, nói chuyện trời mây sông nước giết thời gian.
Sau nhiều lần uống nước tâm sự, biết được hoàn cảnh của chị Hà khó khăn, có đứa con trai là Lê Nguyễn Trọng Nhân đang thất nghiệp, Phô kêu theo ghe chở lúa và mỗi chuyến trả tiền công từ 200.000- 400.000đ tùy thời gian xa hay gần.
Sau này, Nhân theo ghe Tâm và Tâm trả tiền công cho Nhân mỗi chuyến 600.000đ. Từ đó, Phô cứ nghĩ Tâm là bạn xấu nâng giá tiền công để dụ dỗ Nhân sang làm cho mình nên 2 người từ bạn bè thân thiết trở thành đối nghịch nhau...
Khoảng 17 giờ ngày 8/3/2013, trong lúc chờ đợi nhà máy xay xát lúa, Phô cùng với một số chủ ghe tổ chức tiệc nhậu tại nhà của chị Hà. Lúc này, Tâm đến nhưng không tham gia uống rượu mà đi vào bên trong nhà chị Hà ngồi trên ghế xem tivi.
Khoảng tiếng sau, lúc Phô ra sau “xả nước cứu người” thì gặp anh Tâm đang xem tivi, liền nhớ lại chuyện trước đó và có ý định đánh Tâm. Phô lấy đoạn gỗ mà chị Hà dùng để đập nước đá (loại gỗ tròn dài 41,2cm) từ phía sau đánh mạnh vào vùng đầu của Tâm liên tiếp 2 cái gây bất tỉnh.
Lúc này, những người xung quanh hay được can ngăn Phô ra. Lợi dụng mọi người tập trung đưa Tâm đi cấp cứu, Phô xuống ghe chạy sang Tiền Giang nhưng bị bắt sau đó.
Tâm được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, do vết thương quá nặng đã chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 21/3/2013 mới xuất viện.
Theo kết luận pháp y, Tâm bị chấn thương sọ não: Máu tụ dưới màng cứng đã được phẫu thuật, lỗ khuyết đáy chắc đường kính trên 2cm, tỷ lệ là 25%.
Tâm cho biết: Vết thương đã lành, nhưng do di chứng hay bị nhức đầu, sức khỏe giảm không thể làm việc nặng. Cuộc sống gia đình chủ yếu nhờ nghề chở lúa thuê nhưng do sức khỏe yếu đến nay vẫn chưa đi ghe lại được…
Tâm cho biết thêm: Nhân tự ý nghỉ đi ghe của Phô chứ anh không có ý nâng tiền công lên để dụ dỗ Nhân sang đi ghe cho mình. Tâm yêu cầu Phô phải bồi thường gần 180 triệu đồng (số tròn) tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và công lao động của vợ theo nuôi anh trong thời gian điều trị…
Tại phiên tòa, cũng như ở cơ quan điều tra, Phô thừa nhận hành vi của mình thiếu suy nghĩ dẫn đến chuyện đáng tiếc xâm phạm đến sức khỏe bạn bè. Bị cáo Phô cũng hối hận, hiểu nhầm xin Tâm bỏ qua và HĐXX xem xét hoàn cảnh giảm nhẹ hình phạt…
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chỉ mâu thuẫn nhỏ, hiểu nhầm nhau mà bị cáo Phô có những hành động nguy hiểm đánh bạn trọng thương. Tuy nhiên, bị cáo là thành phần lao động, tỏ ra hối hận nên HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Do đó, bản án 11 năm tù về tội “Giết người” cũng đủ thời gian để giáo dục bị cáo Phô và cũng là lời cảnh cáo cho những ai thiếu bình tĩnh, xử sự theo kiểu côn đồ.
Sau khi xảy ra vụ án, gia đình bị cáo Phô đã bồi thường cho phía bị hại được 25.000.000đ. Từ khi Phô bị bắt tạm giam, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Vợ Phô là chị Nguyễn Thị Ngoan trở thành lao động chính làm thuê để có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày.
|
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin