Cướp giật bất thành vẫn phải lãnh án

12:10, 02/10/2013

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1996, xã Tân An Thạnh) và Võ Văn Trung (SN 1995, Tân Lược) cùng huyện Bình Tân, rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Tuy cướp bất thành nhưng cả 2 vẫn phải lãnh án nặng về tội “Cướp giật tài sản”.

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1996, xã Tân An Thạnh) và Võ Văn Trung (SN 1995, Tân Lược) cùng huyện Bình Tân, rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Tuy cướp bất thành nhưng cả 2 vẫn phải lãnh án nặng về tội “Cướp giật tài sản”.

Hưng và Trung đều là những thanh niên lười biếng lao động nhưng lại muốn hưởng thụ, ăn chơi nhậu nhẹt nên tiền gia đình cho chi tiêu không thấm vào đâu. Để có tiền vui chơi thỏa thích, Hưng- Trung bàn với nhau cướp tài sản của người đi đường.

Ngày 18/5/2013, Hưng điện thoại cho Trung hẹn gặp nhau tại quán cà phê Thiên Nhi thuộc ấp Tân Tiến (xã Tân Lược- Bình Tân). Tại đây, 2 tên than vãn “trong người khô như cua sáng trăng” (ý nói không có tiền tiêu xài).

Hưng gợi ý Trung đi cướp tài sản của người đi đường bán lấy tiền tiêu xài và Trung nhất trí. Trước khi đi cướp, chúng chuẩn bị sẵn một con dao Thái Lan và biển số môtô giả vùng TP Hồ Chí Minh và định sau khi cướp được tài sản của người đi đường sẽ thay biển số xe, phòng bị truy đuổi.

Kế hoạch đi cướp xem ra khá hoàn hảo, nhưng chuyện làm bất chính không thoát được tai mắt người dân. Theo phân công, Trung là… “tay lái lụa” nên cầm tài chở Hưng ngồi sau cướp tài sản. Chúng chạy xe dọc QL54 hơn tiếng đồng hồ nhưng không tìm được “con mồi” nào để ra tay.

Chúng quyết định rẽ sang QL1 tiếp tục lượn lờ trên đường hơn chục cây số vẫn chưa tìm được người mang theo tài sản. Lúc này hơn 21 giờ, ngoài đường cũng vắng dần xe lưu thông, chúng chạy xe từ từ hướng về Vĩnh Long. Khi đến địa phận thuộc xã Song Phú (Tam Bình) thì phát hiện phía trước có đôi nam nữ chạy xe máy chầm chậm.

Chúng bám theo sau và đợi lúc vắng xe qua lại, Trung tăng ga vượt lên, ép vào cho Hưng giật chiếc giỏ xách của người phụ nữ ngồi sau. Do chiếc giỏ người phụ nữ mang trên vai, không giật được nên 2 xe chao đảo rồi ngã trên đường. Bị hại tri hô “cướp… cướp…” nên 2 tên cướp “bỏ của chạy lấy người”. Song, chúng vẫn không thoát được sự truy bắt của quần chúng và giao cho Công an xã Song Phú.

Bị hại là chị Đỗ Thị Anh Thư (SN 1993, xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm) và anh Nguyễn Phước Lợi (SN 1993, xã Long Kiến- Chợ Mới- An Giang). 2 người cho biết đi từ Cần Thơ về Vũng Liêm thì bị cướp. Trong chiếc giỏ không có tài sản giá trị lớn, chỉ có 200 ngàn đồng và 2 điện thoại di động. Tổng trị giá khoảng 500 ngàn đồng.

Hành vi của Hưng và Trung bị Công an huyện Tam Bình khởi tố về tội “Cướp giật tài sản”.

Mới đây, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Hưng và Trung cùng tội “Cướp giật tài sản”. Theo nhận định của HĐXX, vụ án cướp giật tài sản này tuy giá trị không lớn nhưng hành vi của 2 bị cáo Hưng và Trung là rất nguy hiểm cho xã hội. 2 bị cáo có tổ chức, lợi dụng người đi sơ hở ra tay cướp giật táo bạo song bất thành là ngoài ý muốn.

Thời gian qua, tình trạng cướp giật xảy ra nhiều trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang cho người dân mỗi khi ra đường nên cần có hình phạt nghiêm minh phòng ngừa chung. Bản án 3 năm dành cho mỗi bị cáo cũng là lời cảnh báo những ai có ý định làm chuyện phạm pháp, xâm phạm đến tài sản của người khác, cho dù giá trị không lớn.

2 bị cáo Hưng và Trung đều còn tuổi vị thành niên, nhưng là thành phần bất hảo, không nghề nghiệp ổn định, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Hành vi của 2 bị cáo phạm vào tội “Cướp giật tài sản”được quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự, có mức án phạt tù từ 3- 10 năm.


NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh