Hợp đồng “ma”!

01:10, 01/10/2013

Ngày nào cũng vậy, tầm 4- 5 giờ sáng là chợ X. (phường Thành Phước, TX Bình Minh) bắt đầu nhộn nhịp. Hôm ấy, chợ đông vui hơn mọi khi bởi có thêm đội bán hàng lưu động xoong, chảo, bếp gas tự xưng là nhân viên Công ty Y (công ty này có thật tại TP Hồ Chí Minh- PV), với giá cả và hình thức khuyến mãi thật “hữu nghị”.

Ngày nào cũng vậy, tầm 4- 5 giờ sáng là chợ X. (phường Thành Phước, TX Bình Minh) bắt đầu nhộn nhịp. Hôm ấy, chợ đông vui hơn mọi khi bởi có thêm đội bán hàng lưu động xoong, chảo, bếp gas tự xưng là nhân viên Công ty Y (công ty này có thật tại TP Hồ Chí Minh- PV), với giá cả và hình thức khuyến mãi thật “hữu nghị”.

Nếu khách hàng mua riêng 1 bộ xoong, chảo (12 cái) được tặng 1 thau inox (giá trên thị trường hơn 100.000đ- PV); còn nếu mua bếp gas thì cho trả góp 2 đợt: đợt 1, nhận liền tiền mặt 70% giá trị món hàng, đợt 2 nhận hết phần còn lại (30%) vào đúng ngày này năm sau theo “hợp đồng mua, bán” kèm hóa đơn.

Đặc biệt hơn, nếu khách hàng mua từ 2 bộ xoong, chảo trở lên (tất nhiên là phải trả tiền mặt tại chợ), người bán sẽ cho mượn 1 bếp gas về nhà sử dụng miễn phí trong 1 năm và nếu có hỏng thì sẽ không phải bồi thường!

Chuyện không có gì ầm ĩ nếu hai bên thuận mua, vừa bán. Đằng này, cô Sáu và chị Tư (xin phép không nói tên) bị họ lừa “ngoạn mục”. Cô Sáu mua riêng 1 bếp gas theo “hợp đồng” nên trả trước tiền mặt (đợt 1) 1.200.000đ; còn chị Tư mua 2 bộ xoong, chảo cũng trả liền 1.800.000đ.

Riêng phần khuyến mãi cho mượn bếp, chị Tư phải đợi đến chiều mới có “đội lưu động chăm sóc khách hàng” trực tiếp mang đến nhà lắp đặt “đúng thiết kế”, nhằm tránh gây nguy hiểm cháy, nổ cho gia đình và tránh tổn thất tài sản của công ty!- một nhân viên liến thoắng nói.

Buổi chiều hôm ấy, không thấy “đội lưu động chăm sóc khách hàng” đến nhà như đã hứa, chị Tư liền gọi vào số máy ghi trong hợp đồng nhưng… công cốc! Hôm sau, rồi mấy hôm sau nữa, chị Tư và cô Sáu tiếp tục gọi “cháy máy” nhưng chỉ nghe… “tò tí te” và lời thủ thỉ quen thuộc: “Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Sau đó, cô Sáu và chị Tư vội tìm đến một siêu thị tại TP Cần Thơ để xem bảng giá. Thì ra 2 mặt hàng bếp và xoong mà họ mua chỉ là hàng nhái, hàng “dỏm” và giá cả thì mắc hơn đến mấy trăm ngàn đồng mỗi loại. Biết mình đã bị lừa bởi bọn “mua bán chụp giật”, cô Sáu và chị Tư liền về nhà đem mấy tờ “hợp đồng ma” ra… xé cho đỡ tức mà lòng thì buồn thiu!

Qua câu chuyện, bà con mình- nhất là các bà nội trợ vùng nông thôn nên đề cao cảnh giác, tránh theo “vết xe đổ” của cô Sáu, chị Tư để không phải ngậm ngùi chịu cảnh… “tiền mất, tức mang”!

TP THÀNH 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh