Chiêu lừa đổi tiền lẻ

11:10, 11/10/2013

Hiện nay, đối với những người kinh doanh, buôn bán, họ rất cần nhiều tiền có mệnh giá thấp để thối cho khách hàng. Với họ, tiền lẻ là nhu cầu rất cần thiết và mỗi khi gặp dịp thì cứ đổi. Đây là cơ hội tốt để những kẻ xấu ra tay lừa gạt.

Hiện nay, đối với những người kinh doanh, buôn bán, họ rất cần nhiều tiền có mệnh giá thấp để thối cho khách hàng. Với họ, tiền lẻ là nhu cầu rất cần thiết và mỗi khi gặp dịp thì cứ đổi. Đây là cơ hội tốt để những kẻ xấu ra tay lừa gạt.

Theo lời kể của anh L.V.T. ngụ xã Phú Đức (Long Hồ), một hôm khoảng giữa tháng 8/2013, anh đi công chuyện ở tỉnh Đồng Tháp. Khi về, anh ghé xe vào cây xăng bên đường để đổ xăng. Lúc ấy trời đang mưa rất to nên có rất nhiều người đi đường ghé đổ xăng và tiện thể trú mưa. Anh đổ xăng 30 ngàn đồng, đưa tờ giấy bạc loại 500 ngàn ra trả tiền xăng. Một anh nhân viên bán xăng than vãn:

- Chết rồi, không còn tiền lẻ để thối nữa!

Anh T. lấy ví tiền ra để kiểm tra xem thử còn tiền lẻ không. Nhưng trong ví của anh lại không còn. Đúng lúc đó có 1 người phụ nữ ngồi trên xe kế bên kêu lên:

- Anh gì đó ơi, đổi tiền lẻ không? Em có nè!

Anh nhân viên bán xăng nghe nói vậy, anh mừng thầm và liền mang tờ 500 ngàn đến đổi. Người phụ nữ ấy mở túi xách lấy ra một cộc tiền lẻ đã được sắp sẵn và hỏi anh nhân viên bán xăng:

- Anh định đổi bao nhiêu?

- 500 ngàn đồng.

Người phụ nữ đó lấy ra 5 xấp, mỗi xấp 100 ngàn đồng (loại tờ 5 ngàn) đưa cho anh nhân viên bán xăng đếm lại và bảo:

- Tôi bán tiệm tạp hóa ở chợ nên có rất nhiều tiền lẻ. Mỗi ngày, bán xong, về nhà là tôi đều chọn tiền lẻ ra, đếm kỹ và sắp theo tứ tự sẵn cho tiện. Nếu anh có nhu cầu đổi thêm thì tôi cho anh đổi.

Thấy vậy, anh bán xăng liền lấy thêm 2 triệu ra đổi tiếp để dành thối cho khách. Người phụ nữ lấy ra 20 xấp nữa đưa cho anh. Lúc ấy có mấy người vừa ghé hối đổ xăng nên anh chỉ đếm được 4 xấp (trong 5 xấp đầu tiên) đúng là 400 ngàn. Lúc đó, một em gái khoảng 15- 16 tuổi mặc áo dài, ngồi phía sau người phụ nữ, em tự xưng là “con” và giục mẹ:

- Bớt mưa rồi, mình đi đại đi mẹ! Nếu không con bị trễ học đó.

Người phụ nữ đó quay sang hối thúc anh bán xăng: “Anh đếm nhanh để tôi đưa con tôi đi học nữa, kẻo cháu nó bị trễ học”.

Anh bán xăng đếm được thêm 1 xấp nữa là đúng 5 xấp và đúng với số tiền 500 ngàn đồng. Trước phần thúc giục của khách đến đổ xăng và người phụ nữ, khi ấy anh bán xăng không còn thời gian đếm từng tờ một, mà chuyển sang đếm theo xấp (mỗi xấp 100 ngàn đồng). Xong, người phụ nữ liền cho xe chạy đi.

Một lát sau, có khách đến đổ xăng, anh bán xăng mang tiền vừa đổi thối cho khách. Người khách đếm lại thì trong xấp 100 ngàn chỉ có 64 ngàn gồm: 8 tờ (mỗi bên 4 tờ) loại 5 ngàn, còn bên trong toàn là tờ loại 2 ngàn đồng. Khi ấy, anh nhân viên bán xăng đếm lại số tiền vừa đổi thì phát hiện 20 xấp đổi sau chỉ duy nhất 1 xấp trên cùng là đủ 100 ngàn. Còn lại 19 xấp dưới, mỗi xấp chỉ có 64 ngàn đồng. Lúc này anh mới phát hiện là mình đã bị mắc “bẫy” của bọn lừa gạt.

Anh bán xăng cho biết: Qua quá trình kiểm tra, anh đã đổi tổng cộng là 2,5 triệu đồng, nhưng khi đếm lại thì mất 684 ngàn đồng…

Qua câu chuyện trên, mong rằng những người kinh doanh, buôn bán cần tiền lẻ đề cao cảnh giác, nhằm ngăn chặn thủ đoạn bất chính của kẻ xấu.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh