Rượt cha ruột, chém luôn công an

01:10, 23/10/2013

Sáng 18/10/2013, tại xã Trung Thành Tây, TAND huyện Vũng Liêm mở phiên tòa lưu động xét xử Hồ Văn Tú (SN 1984, ngụ xã Trung Thành- Vũng Liêm) tội “Chống người thi hành công vụ”. Từng có 2 tiền án tội “Giao cấu với trẻ em” và “Cố ý gây thương tích” chưa được xóa án tích, Tú lại tiếp tục gây ra vụ án khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sáng 18/10/2013, tại xã Trung Thành Tây, TAND huyện Vũng Liêm mở phiên tòa lưu động xét xử Hồ Văn Tú (SN 1984, ngụ xã Trung Thành- Vũng Liêm) tội “Chống người thi hành công vụ”. Từng có 2 tiền án tội “Giao cấu với trẻ em” và “Cố ý gây thương tích” chưa được xóa án tích, Tú lại tiếp tục gây ra vụ án khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 17/5/2013, Tú cùng bạn bè tổ chức nhậu tại nhà cha ruột là ông Hồ Văn Xâm (ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây), sau đó mở nhạc nhảy nhót gây ồn ào. Ông Xâm không đồng ý nên tắt nhạc và dọa báo công an thì Tú hùng hổ chạy vào nhà lấy dao rượt chém ông Xâm nhưng không đuổi kịp nên Tú quay lại nhà nhậu tiếp.


Bị cáo Hồ Văn Tú.


Ông Xâm chạy đến nhà Phó Chủ tịch UBND xã- Võ Văn Nhiên- trình báo sự việc và nhờ chính quyền can thiệp. Lúc này, Chủ tịch UBND xã- Nguyễn Thanh Dũng cũng có mặt nên đã chỉ đạo anh Nguyễn Việt Bằng- Trưởng Công an xã làm rõ vụ việc.

Có mặt tại nhà ông Xâm, anh Nguyễn Văn Tám- công an viên xã Trung Thành Tây giải thích hành vi gây rối của Tú là vi phạm pháp luật và mời Tú về trụ sở công an làm việc. Tú không chịu hợp tác mà điên cuồng xông vào nhà đập phá dàn âm thanh, rồi lấy dao chạy ra lớn tiếng hăm dọa đòi giết chết ông Xâm vì dám báo công an.

Tú tiếp tục rượt chém cả những người thi hành công vụ. Không chém được người, do họ đã kịp tránh, Tú chửi bới và chém loạn xạ vào hàng rào. Trước hành vi côn đồ của Tú, vụ việc được báo lên Công an huyện Vũng Liêm.

Chưa hả giận, Tú cầm dao đi thẳng đến nhà anh Nhiên tìm ông Xâm. Thấy Tú, anh Nhiên vẫn nhẹ lời khuyên Tú bỏ hung khí, bình tĩnh nói chuyện. Thấy anh Dũng, Tú hỏi: “Anh là ai?” Khi nghe anh Nhiên vừa dứt câu trả lời: “Là anh Dũng- Chủ tịch UBND xã”, Tú xông vào rượt chém anh Dũng, buộc anh phải chạy vào nhà bà Em lẩn tránh. Một số công an viên chốt cổng, cố thủ trong nhà bà Em không cho Tú xông vào. Tú hăm dọa: “Tao đi lấy đồ chơi khác đến chơi với tụi mày tới cùng luôn”.

Ít phút sau, Tú quay lại với đoạn sắt trên tay và đập phá hàng rào nhà bà Em. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động ập đến, Tú bỏ chạy vào khu mộ đá phía sau nhà ông Xâm lẩn trốn nhưng bị tóm gọn ngay sau đó.

Đứng trước vành móng ngựa, Tú vẫn tỏ thái độ lạnh lùng. Vị đại diện Viện Kiểm kiểm sát nhân dân huyện giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù đối với bị cáo và nhận định, hành vi của bị cáo rất ngang nhiên, bất chấp và coi thường pháp luật.

Mặc dù có 2 tiền án nhưng bị cáo không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội khi chưa được xóa án tích. Hành vi phạm tội với lỗi cố ý đã xâm phạm trực tiếp vào hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội…

Cùng quan điểm với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện, chủ tọa phiên tòa cho rằng, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, ngay cả cha ruột mình mà bị cáo cũng muốn hành hung và rượt chém cả lực lượng chức năng nên cần một bản án nghiêm khắc để răn đe. HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Tú 2 năm tù, tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sinh ra trong gia đình gặp nhiều biến cố (cha và chú của Tú từng chịu án tù vì gây ra cái chết của mẹ và bác ruột của Tú), Tú không được học hành như những bạn cùng trang lứa. Lớn lên sinh sống bằng nghề làm thuê, Tú cũng là thành phần có lý lịch “đen”, thường xuyên gây rối trật tự tại địa phương. 


Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh