Lừa đảo tiền tỷ- “kiều nữ” lãnh 12 năm tù

07:09, 13/09/2013

Ngày 11/9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Kiều (SN 1985, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”(ảnh). Bằng những thủ đoạn gian dối lập hợp đồng, ủy quyền khống quyền sử dụng đất (QSDĐ) của người thế chấp để vay “nóng” bên ngoài, Kiều chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Kiều (SN 1985, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”(ảnh). Bằng những thủ đoạn gian dối lập hợp đồng, ủy quyền khống quyền sử dụng đất (QSDĐ) của người thế chấp để vay “nóng” bên ngoài, Kiều chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.


Lập hợp đồng khống để thế chấp QSDĐ vay vốn nóng

Tháng 9/2010, Kiều mở dịch vụ cầm đồ tại Khóm 2, phường Cái Vồn và thời gian đầu đây là nơi tin cậy của nhiều người cần vốn làm ăn. Lợi dụng lòng tin của nhiều người đến thế chấp QSDĐ vay vốn, Kiều lập hồ sơ hợp đồng, ủy quyền khống tài sản trên, đem đi vay số tiền cao hơn để tiêu xài.

Cụ thể, vào khoảng cuối tháng 11/2010, bà Đặng Thị Sê (xã Thuận An- TX Bình Minh) đến thế chấp Kiều QSDĐ vay 10 triệu đồng. Sau đó, Kiều làm hợp đồng khống chuyển nhượng đất, giả chữ ký của bà Sê rồi đưa cho Lê Thanh Quang (TX Bình Minh) ký.

Kế tiếp, Kiều đem hợp đồng này đến phòng công chứng Phương Anh (Phường 8) chứng thực. Thủ tục xong, Quang đưa cho Kiều 60 triệu đồng và Kiều chỉ giao cho Huỳnh Minh Triều (con bà Sê) 3 triệu đồng, phần còn lại bỏ túi riêng.

Tương tự Nguyễn Thị Diễm Thu (Khóm 3- TX Bình Minh) thế chấp QSDĐ cho Kiều vay 10 triệu đồng. Sau đó, Kiều “phù phép” làm hợp đồng khống rồi đến công chứng chứng thực để thế chấp cho Ngô Công Tràng (Phường 4- TP Vĩnh Long) 40 triệu đồng. Chị Thu cho biết: Vì tin Kiều nên không xem hợp đồng thế chấp, giờ phải gánh nợ thêm 30 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (Tân Hội- TP Vĩnh Long) bị Kiều lừa trên 300 triệu đồng bức xúc: “Tui với Kiều cũng làm ăn chung khá lâu và tin tưởng lẫn nhau. Những lúc Kiều cần tiền đáo hạn, tui giúp nhiều lần trên 300 triệu đồng. Số tiền này tui cũng vay nóng bên ngoài…”

Có lẽ khổ nhất là ông Đỗ Tấn Lộc (phường Cái Vồn). Gia đình nghèo, bản thân ông lại có tật 2 chân không đi được, hôm đến tòa phải nhờ người thân khiêng. Ông Lộc thế chấp Kiều QSDĐ vay 30 triệu đồng cho con làm ăn.

Sau đó, Kiều mang QSDĐ thế chấp cho Cao Minh Phụng (Phường 4- TP Vĩnh Long) 80 triệu đồng. Hợp đồng đến hạn, ông Phụng đưa lại QSDĐ của ông Lộc cho Kiều để vay nơi khác hoàn vốn lại. Tuy nhiên, Kiều dùng QSDĐ của ông Lộc thế chấp tiếp cho Ngọc Lan lấy thêm 65 triệu đồng bỏ túi riêng…

Những lần thế chấp QSDĐ, Kiều đều dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ chủ sở hữu làm giấy ủy quyền cho mình, lập hợp đồng khống để nâng số tiền vay, chấp nhận lãi suất cao 7%/tháng nên nhiều người ham lời trước mắt sụp bẫy của Kiều.

Sau khi vụ việc bị bại lộ, người thế chấp QSDĐ cho Kiều gánh thêm nợ và những người bị hại đã cho Kiều vay nóng cũng liên lụy, mất số tiền lớn.

Mua đất để lấy QSDĐ đem thế chấp

Khi không còn QSDĐ để đem đi thế chấp vay tiền, Kiều nghĩ ra “chiêu” mới là mua đất. Với mác chủ một dịch vụ cầm đồ đang ăn nên làm ra, nhiều người tin tưởng vào hầu bao của Kiều. Kiều mua 3.967m2 đất của ông Võ Văn Tư (xã Thuận An- TX Bình Minh) và phần đất này không có lối đi ra.

Tháng 3/2011, Kiều thỏa thuận với anh Võ Văn Hiền đất liền kề mua hơn 100m2 với giá 20 triệu đồng làm lối đi. Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Kiều bảo Hiền đưa QSDĐ để tách thửa. Anh Hiền không nghi ngờ gì giao QSDĐ cho Kiều và Kiều mang QSDĐ này thế chấp cho chị Ngọc Lan lấy 150 triệu đồng.

Biết không còn đâu moi ra tiền và đến thời gian đáo hạn trả nợ vay, Kiều hỏi mượn lại QSDĐ của anh Hiền từ chị Ngọc Lan. Kiều làm giấy có nội dung “Anh Võ Văn Hiền ủy quyền cho Kiều toàn quyền định đoạt thửa đất của Hiền”.

Trong khi Kiều nói với anh Hiền là làm giấy ủy quyền để tách thửa và Hiền tin lời ký tên vào giấy mà không xem kỹ. Kiều đem giấy ủy quyền chứng thực và thế chấp QSDĐ cho ông Cao Minh Phụng lấy 300 triệu đồng với lãi suất 5%. Khi nợ đáo hạn, ông Phụng đưa QSDĐ của anh Hiền cho Cao Thúy Oanh (Phường 4) để thế chấp người khác lấy vốn lại.

Lúc này, Kiều đang nợ Mai Phước Ninh (Phường 4) 600 triệu đồng, Nguyễn Phát Tài (Tân Ngãi) 200 triệu đồng cũng đến thời hạn trả. Kiều dùng lời ngon ngọt mượn QSDĐ của anh Hiền từ Cao Thúy Oanh và nhờ môi giới thế chấp QSDĐ của anh Hiền cho Lâm Trọng Hiếu vay 200 triệu đồng tiêu xài, trả nợ.

Đến khi không còn khả năng xoay xở ra tiền tiêu xài và trả nợ, Kiều “hô biến” khỏi địa phương để lại khoản nợ hơn 1 tỷ đồng làm cho nhiều người điêu đứng. Sau đó, gia đình động viên Kiều ra đầu thú.

Lợi dụng lòng tin, thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản trái pháp luật gây ảnh hưởng đến đời sống của bị hại, hành vi của Kiều phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua vụ án người dân cần rút kinh nghiệm trong việc thế chấp QSDĐ vay vốn bên ngoài.

Thông qua hoạt động cho vay, cầm cố tài sản, Kiều nhận thế chấp tổng cộng 11 QSDĐ của người đến vay vốn. Số QSDĐ này Kiều đem thế chấp lại cho Ngô Công Tràng, Cao Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ngoài biên nhận vay vốn, Kiều còn hứa miệng sẽ đưa những người chủ sở hữu QSDĐ đến làm hợp đồng mua bán đất để đảm bảo việc trả nợ vay. Bằng những thủ đoạn gian dối trên, Kiều chiếm đoạt của các bị hại 1.069.600.000đ. Số tiền này, Kiều thừa nhận tiêu xài cá nhân.


Bài, ảnh: HOÀI PHONG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh