Lãnh án sau 6 năm lẩn trốn ở Campuchia

07:09, 17/09/2013

Sau khi đồng bọn trong băng trộm cắp bị bắt, Hứa Hữu Thọ (SN 1967, Phường 8- TP Vĩnh Long) cao chạy xa bay sang Campuchia. Sau hơn 6 năm lẩn trốn nơi xứ người, cứ tưởng mọi chuyện đã vùi trong quá khứ, không còn ai nhận ra mình, Thọ quyết định trở về nước và bị bắt ngay tại cửa khẩu biên giới.

Sau khi đồng bọn trong băng trộm cắp bị bắt, Hứa Hữu Thọ (SN 1967, Phường 8- TP Vĩnh Long) cao chạy xa bay sang Campuchia. Sau hơn 6 năm lẩn trốn nơi xứ người, cứ tưởng mọi chuyện đã vùi trong quá khứ, không còn ai nhận ra mình, Thọ quyết định trở về nước và bị bắt ngay tại cửa khẩu biên giới.


Hứa Hữu Thọ bị dẫn giải về trại tạm giam.


6 tháng: thực hiện 41 vụ trộm xe gắn máy

Năm 2005, Hứa Hữu Thọ quen biết với Phạm Xuân Tài (thị trấn Trà Ôn) và Nguyễn Thành Duy (Ngãi Tứ- Tam Bình). Sau lần quen biết này, Tài, Duy cùng với một số đồng bọn đã trộm cắp xe, nhờ Thọ tiêu thụ dùm và chia tiền tiêu xài. Sau 2 lần tiêu thụ tài sản, thấy dễ kiếm tiền, Thọ gia nhập băng nhóm trộm cắp của Tài và Duy.

Thời điểm này, băng trộm này có gần 10 đối tượng tung hoành trên địa bàn tỉnh. Người dân không khỏi lo sợ, vì chỉ cần sơ hở là chúng “thổi” mất xe. Chúng thường hoạt động vào đêm đến rạng sáng hôm sau, khi mọi người ngon giấc. Còn ban ngày chúng tá túc ở các quán hay về nhà nghỉ dưỡng sức.

Khoảng 24 giờ ngày 7/8/2005, Duy, Tài và Thọ đến khu vực Phường 4 (TP Vĩnh Long) và thấy tại quán Sơn Dương 2 có xe gắn máy (của anh Ngô Trung Hiệp ở xã Long Phước- Long Hồ), chúng quyết định “ăn hàng”.

Theo sắp xếp, Thọ và Tài cảnh giới, còn Duy dùng đoản sắt (thường gọi khóa vạn năng mở tất cả ổ khóa xe) mở khóa xe anh Hiệp dẫn ra ngoài rồi cùng đồng bọn chạy đi. Chúng chạy chiếc xe này lên TP Hồ Chí Minh bán được 3,8 triệu đồng (giá trị chiếc xe 8,2 triệu đồng) rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Hành vi của chúng ngày càng tinh vi, táo bạo và trộm hàng loạt xe gắn máy khắp địa bàn TP Vĩnh Long làm cho nhiều người phải lo sợ. Biết công an vào cuộc truy bắt, chúng chuyển địa bàn xuống các huyện làm cho công tác điều tra truy bắt gặp không ít khó khăn.

Rạng sáng 30/10/2005, Duy và Đặng Hoàng Danh xuống địa bàn thị trấn Trà Ôn hoạt động. Chúng đột nhập vào nhà Nguyễn Văn Hùng lấy một xe gắn máy. Qua ngày hôm sau, Thọ, Tài và Duy lại xuất hiện ở xã Thanh Đức (Long Hồ) trộm xe gắn máy của anh Đoàn Hoàng Nhân. Chúng bán 2 chiếc xe trên cho người lạ ở TP Hồ Chí Minh. “Ấm túi”, chúng lặn đi một thời gian để hưởng thụ “thành quả”...

Đến ngày 7/11/2005, Duy, Thọ, Tài và Lê Văn Nhất Linh đến khu vực TX Bình Minh nhưng chưa phát hiện được tài sản nào. Chúng quay về xã Tân Phú (Tam Bình) đột nhập vào nhà của anh Nguyễn Thanh Lâm lấy một xe gắn máy. Hôm sau chúng “ghé thăm” nhà anh Nguyễn Văn Tâm (Tân Hạnh- Long Hồ) và còn thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn Vĩnh Long.

Chỉ nửa năm (từ tháng 6/2005- 1/2006), chúng thực hiện 41 vụ trộm cắp xe gắn máy. “Đi đêm cũng có ngày gặp ma”, chúng lần lượt sa lưới pháp luật. Riêng Thọ đã kịp tẩu thoát sang Campuchia lẩn trốn.

Lãnh án sau hơn 6 năm lẩn trốn

Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, pháp luật trừng trị bằng những bản án nghiêm khắc, Thọ cứ nghĩ thời gian xóa hết tất cả, sẽ không còn ai nhận ra mình. Sau hơn 6 năm lẩn trốn, ngày 23/11/2012, Thọ quay về và không ngờ rằng vừa tới cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) đã phải tra tay vào còng số 8.

Ngày 12/9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa bị cáo Thọ ra xét xử với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo Thọ sau những năm sống chui lủi trốn tránh lưới pháp luật, nay tóc đã ngả màu bạc, gương mặt hốc hác, trông già hơn cái tuổi 46… Bị cáo Thọ cho rằng: Vì gia cảnh nghèo khó nên đã trộm cắp.

Khi phạm tội, sợ tù tội nên lẩn trốn sang Campuchia. Những ngày sống nơi đất khách quê người, làm nghề thợ hàn cực khổ, thu nhập chỉ 5 USD/ngày và luôn sống trong tâm trạng lo lắng…

Nhiều người nghe tỏ vẻ thông cảm hoàn cảnh bị cáo nhưng cũng đồng thời chê trách “không phải ai nghèo là cũng đi trộm cắp, vì xã hội vẫn còn nhiều việc làm lương thiện”; rồi “tài sản của bị hại có được cũng do lao động cực khổ mà ra, pháp luật cần phải nghiêm trị bọn trộm cắp”. Nghe phía sau xì xầm, bị cáo Thọ cúi đầu…

Lúc nghị án, đứa con trai là Hứa Xuân Vĩnh 13 tuổi ôm chầm lấy cha. Cha con cùng khóc. Có lẽ lúc này đây sự hối hận trong bị cáo dâng lên đến đỉnh điểm. Lời nói sau cùng của bị cáo là xin HĐXX xem xét hoàn cảnh, giảm nhẹ hình phạt để về lo cho gia đình, con cái.

Còn HĐXX nhận định, bị cáo Thọ phạm tội có tổ chức, nhiều lần, giá trị tài sản lớn… Với hành vi trên, Thọ trả giá bằng bản án 10 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cộng chung 2 tội danh, Thọ phải chấp hành án là 11 năm tù giam.

Từ tháng 6/2005- 1/2006, đồng bọn của Thọ thực hiện 41 vụ trộm cắp trên địa bàn Vĩnh Long, với 44 xe gắn máy, giá trị tài sản hơn nửa tỷ đồng 508.532.000đ. Số xe trên chúng bán cho người lạ mặt ở TP Hồ Chí Minh rồi chia nhau tiền tiêu xài. Riêng Hứa Hữu Thọ tiêu thụ 2 xe gắn máy được hưởng 700.000đ.


Bài, ảnh: HOÀI PHONG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh