Trong thời gian qua, có không ít người đi trên xe bị kẻ gian lừa lấy tiền với hình thức giới thiệu, quảng cáo thuốc. Đây là chiêu lừa tuy đã xuất hiện khá lâu, nhưng hiện vẫn còn nhiều người bị sụp “bẫy” bởi những thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu.
Trong thời gian qua, có không ít người đi trên xe bị kẻ gian lừa lấy tiền với hình thức giới thiệu, quảng cáo thuốc. Đây là chiêu lừa tuy đã xuất hiện khá lâu, nhưng hiện vẫn còn nhiều người bị sụp “bẫy” bởi những thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu.
Chị Hồng Hát (Long Phước- Long Hồ) kể lại: Vào sáng 13/9/2013, chị đi trên chiếc xe khách chạy tuyến từ Bình Dương về Trà Vinh. Đến quận Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), xe dừng lại rước khách. Lúc ấy có 3 người thanh niên khoảng 30 tuổi ăn mặc rất lịch sự cùng bước lên xe và bảo với hành khách: “Kính thưa bà con! Chúng tôi là nhân viên tiếp thị đi quảng cáo thuốc Nam để cứu người làm từ thiện. Công ty chúng tôi chuyên bào chế thuốc Nam để chữa bệnh. Có rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đã sử dụng thuốc của công ty và nay đã hồi phục bình thường…”
Tiếp theo, họ giới thiệu những cây thuốc Nam trị các bệnh như cao huyết áp, nhức đầu mãn tính… Cụ thể: Lấy 3 đọt mãng cầu cầu ta, mang đi giã nhuyễn, trộn với rượu rồi đắp lên trán mỗi buổi chiều. Sau thời gian 2 tuần sẽ trị được căn bệnh nhức đầu mãn tính.
Chị Hát còn cho biết, lúc đó họ cố tình nói rất nhanh, có người nghe không kịp đề nghị nói lại. Họ lại bảo: “Không sao, chúng tôi sợ bà con không nghe kịp nên đã chuẩn bị sẵn tờ giấy. Trong đó có ghi sẵn những căn bệnh và các bài thuốc Nam để chữa bệnh.
Tuy nhiên, những bài thuốc này có giới hạn nên chỉ dành cho những ai thật sự có bệnh. Ở đây, chúng tôi chỉ có 5 tờ giấy ghi các bài thuốc và dĩ nhiên chỉ có 5 người được nhận mà thôi. Do đó, để chứng minh xem ai có bệnh thật sự thì chúng tôi mới cho”.
Họ đưa ra cách để kiểm chứng là: “Giả sử mỗi tờ giấy này bán với giá 5 ngàn thì có ai dám mua không?”. Khi ấy, trên xe có 4 người khách giơ tay hỏi mua. Và, họ khẳng định: “Đây là những người có bệnh thật sự!”. Sau đó, họ phát cho 4 người, mỗi người 1 tờ giấy. Một thanh niên liền bảo: “Bà con khoan hãy xem, cứ cất vào về nhà xem cũng chưa muộn. Chúng tôi còn có quà tặng có những người có bệnh”.
Sau đó, người thanh niên ấy lấy trong cặp ra 10 vỉ thuốc và nói: “Đây là thuốc trị bệnh nhức mỏi rất hay. Chúng tôi dành phát miễn phí cho những người có bệnh thật sự để dùng thử chứ không lấy tiền”. Một người thanh niên khác tiếp lời: “Khoan đã! Thuốc này chỉ dành miễn phí cho những người có bệnh thôi. Ngoài thị trường, chỉ có 1 vài tiệm thuốc Bắc có bán mà thôi và bán với giá 120 ngàn đồng/vỉ. Giả sử, ở đây chúng tôi bán 100 ngàn đồng/vỉ, rẻ hơn 20 ngàn có bà con nào dám bỏ tiền ra mua không?”
Một người khác lại tiếp lời: “Không sao, bà con hãy yên tâm, chúng tôi chỉ thử để cho biết là ai có bệnh thì mới dám bỏ tiền ra. Khi biết số lượng cụ thể, xong rồi chúng tôi sẽ trả lại cho bà con”. Lúc đó, có 3 người xưng phong mua 9 vỉ thuốc với giá 900 ngàn đồng (trong đó: 1 người 4 vỉ, 1 người 3 vỉ và 1 người 2 vỉ).
Thu tiền xong, chúng tìm cách kể đủ mọi thứ chuyện liên quan đến các bệnh để mọi người nghe hòng chờ cơ hội. Đến nơi có đèn đỏ hay rước khách, xe dừng lại thì chúng nhanh chóng tẩu thoát. Lúc chúng xuống xe thì mọi người mới biết là mình bị lừa.
Vốn là người chuyên về ngành dược nên khi ấy chị Hồng Hát mượn 1 vỉ thuốc xem thử thì biết đó toàn là thuốc kháng sinh. Loại thuốc này, ngoài tiệm thuốc tây chỉ có vài ngàn đồng/vỉ.
Đây là chiêu thức tuy đã cũ nhưng đối với một số người vẫn còn mới. Do đó, mọi người cần phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không nên trao đổi, mua bán hay nhận cái gì của người lạ lúc đi trên xe, nhằm đảm bảo tốt tài sản, tiền của cá nhân, tránh trường hợp “tiền mất, tật mang”.
Nguyễn Văn Dô
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin