
Bằng tinh thần trách nhiệm, từ người dân cho đến anh bảo vệ đã góp phần cùng lực lượng công an truy bắt kẻ gian, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại người mất.
![]() |
Bằng tinh thần trách nhiệm, từ người dân cho đến anh bảo vệ đã góp phần cùng lực lượng công an truy bắt kẻ gian, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại người mất.
Bắt trộm giữa đường
Chiều 29/7/2013, anh Nguyễn Minh Phương (SN 1982) và anh Trần Thái Văn (SN 1983)- cùng là nhân viên Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long trên đường đi làm về đến đoạn ngã tư Lê Lai- 3 Tháng 2 bỗng nghe tiếng tri hô “ăn trộm…” và thấy một phụ nữ đang chạy bộ đuổi theo tên thanh niên chạy xe đạp hướng về UBND tỉnh.
Lập tức, anh Phương điều khiển xe gắn máy chở anh Văn đuổi theo. Đến đường Võ Thị Sáu, 2 anh bắt được tên trộm giao Công an Phường 1.
Tại cơ quan công an, đối tượng trộm tên Nguyễn Hoàng Anh (SN 1998- hiện sống lang thang) khai nhận: Khoảng 17 giờ 30, Hoàng Anh đến hiệu sách Số 24 trên đường 3 Tháng 2, lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1961- ngụ đường Phó Cơ Điều, Phường 3) sơ hở đã lấy trộm một xe đạp Martin, trên xe có một giỏ xách đựng 8 nhẫn vàng trọng lượng 22 chỉ vàng 24K và 3,4 triệu đồng chạy đi thì bị chị Ánh phát hiện đuổi theo.
Vừa lúc, anh Phương và anh Văn đi làm về ngang đuổi theo bắt Hoàng Anh, giúp chị Ánh lấy lại tài sản.
Truy đến tận “ổ”
Khoảng 20 giờ 50 ngày 26/7/2013, bà Lê Hồng Thủy (SN 1960- ngụ đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long) cùng con là Lê Thị Hồng Hạnh đến tầng 1 Siêu thị Coop.mart Vĩnh Long mua sắm đã bị kẻ gian lấy cắp túi xách bên trong có 18,8 triệu đồng, 5 USD và 1 điện thoại di động Samsung trị giá khoảng 6 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Công an Phường 1 kết hợp bảo vệ Siêu thị Coop.mart Vĩnh Long tiến hành kiểm tra máy ghi hình của siêu thị, phát hiện bà Thủy và chị Hạnh bị một đối tượng nữ trạc 20 tuổi lấy trộm túi xách để trong xe đẩy hàng.
Trong lúc cơ quan công an đang xác minh, truy tìm đối tượng thì khoảng 20 giờ 30 ngày 28/7/2013, anh Ngô Xuân Tuấn (SN 1971) là Đội trưởng Đội bảo vệ Siêu thị Coop.mart Vĩnh Long phát hiện một cô gái có đặc điểm giống đối tượng nữ trong đoạn băng ghi hình vụ trộm tối 26/7 liền cùng 2 bảo vệ siêu thị là Phạm Phi Hải (SN 1979) và Nguyễn Thành Luân (SN 1978) âm thầm theo dõi.
Nhưng cô gái nọ phát hiện có người “dòm ngó” liền vội vàng rời khỏi siêu thị. Các anh Tuấn, Hải, Luân tức tốc theo sau. Đến khu nhà trọ gần cầu Cái Cam (Phường 9- TP Vĩnh Long), cô gái rẽ vào. Anh Tuấn điện báo Công an Phường 1. Sau đó, Công an Phường 1 đến nơi cô gái đang tạm trú mời về cơ quan làm việc.
Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Lê Thị Kiều Mai (SN 1994- ngụ ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề- Sóc Trăng) đã thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản của bà Thủy và chị Hạnh.
Thu hồi tài sản trong đêm
Trước đó, 5 đối tượng Lý Trung Hiếu (SN 1995- ngụ Khóm 3, Phường 9), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1998) cùng em trai là Nguyễn Văn Vũ (SN 2011), Bùi Quang Trung (SN 2000) và Phan Văn Tấn Phong (SN 1998) đều sống lang thang, đi ngang nhà chị Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1974- ngụ khóm Nguyễn Thái Học, Phường 1) phát hiện cửa rào khép hờ, trước thềm có dựng xe gắn máy hiệu Yamaha Mio (trị giá 10 triệu đồng), trên xe vẫn còn gắn chìa khóa.
Hoàng Anh cùng Hiếu lẻn vào lấy xe, còn Vũ, Trung, Phong đứng ngoài canh đường. Sau đó, Hoàng Anh điều khiển xe vừa trộm chở Hiếu đến TX Sa Đéc (Đồng Tháp) tiêu thụ.
Do ăn chia không đều nên Trung và Phong đến cơ quan công an tố cáo hành vi trộm xe. Nhận được tin, cảnh sát khu vực cùng 2 bảo vệ dân phố và Đội dân phòng Phường 1 tập trung xác minh, truy xét. Đến 2 giờ sáng, các anh bắt được các đối tượng, thu hồi tài sản trả lại người mất.
Theo đề nghị của Công an Phường 1, chiều 6/9/2013, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Công an TP Vĩnh Long tổ chức họp dân biểu dương, khen thưởng tập thể Đội dân phòng Phường 1 và 5 cá nhân gồm anh Nguyễn Minh Phương, Trần Thái Văn, Ngô Xuân Tuấn, Phạm Phi Hải, Nguyễn Thành Luân về thành tích tham gia bắt trộm vừa nêu (ảnh).
Đại úy Lê Xuân Dưỡng- Phó Công an Phường 1, cho biết: |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin