Biết chồng (Nguyễn Thanh Hậu) nghiện ma túy, vợ (Phan Thị Cẩm Triều) không những không khuyên can mà còn cùng “phê” ma túy.
Biết chồng (Nguyễn Thanh Hậu) nghiện ma túy, vợ (Phan Thị Cẩm Triều) không những không khuyên can mà còn cùng “phê” ma túy.
Để thỏa mãn cơn nghiện, 2 vợ chồng lao vào con đường trộm cắp và lại vi phạm pháp luật. Mới đây, vợ chồng Hậu- Triều ra tòa với tội danh “trộm cắp tài sản”.
Hậu và Triều quê ở Phường 5, TP Vị Thanh- Hậu Giang, có với nhau đứa con gái xinh xắn. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng Hậu có nghề hàn tiện và làm ở một xưởng cơ khí, còn Triều thì làm công nhật thu nhập cũng đủ xoay xở qua ngày.
Thấy con chịu khó làm ăn, cha mẹ 2 bên mừng trong bụng và hy vọng 2 con sớm có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, bao hy vọng của cha mẹ cũng bị dập tắt khi nghe tin con bị bắt vì hành vi trộm cắp và cả hai còn nghiện ma túy.
Hôm xét xử, đứa con của vợ chồng Hậu- Triều gần 2 tuổi tung tăng đùa giỡn bên ngoài với bà ngoại. Thỉnh thoảng, bé nhìn vào phòng xử, bập bẹ gọi mẹ, gọi cha, làm cho những người có mặt không khỏi xúc động.
Ông Nguyễn Thanh Dũng (cha của Hậu) ngồi bên ngoài phòng xử án. Gương mặt hốc hác, giọng buồn như trách đứa con hư hỏng, ông Dũng kể: “Gia đình nghèo chỉ có cái nền nhà, nó (Hậu) con một, tui chạy xe ôm cố gắng lo cho được cái nghề thợ hàn. Hồi trước, nó ngoan hiền lắm, biết nghe lời. Năm 20 tuổi còn nằm cúi cho cha mẹ đánh đòn”.
Theo lời ông thì đến khi có vợ cũng thấy chí thú làm ăn, rồi ra ở riêng, ông cũng mừng cho con biết sống tự lập. Hôm hay tin con bị bắt về tội trộm cắp và biết 2 vợ chồng đều nghiện ma túy, ông không khỏi bàng hoàng. Những ngày bị bắt vào trại giam, thấy con đói ma túy co giật ông cũng xót lòng... Ông đang hy vọng, con ông còn trẻ khi vấp ngã biết ăn năn, khi chấp án xong thì làm lại từ đầu cũng còn kịp…
Câu chuyện tạm dừng, đôi mắt ông Dũng đỏ hoe. Ông bước chầm chậm vào phòng xét xử nghe tòa thẩm vấn con. Mẹ của Triều- bà Hiếu- đang lăng xăng cố dỗ đứa cháu ngoại đang nghịch. Bà Hiếu bảo: “Thấy vợ chồng nó đi làm xa, tui gom hết tiền trong nhà cho con mua chiếc xe gắn máy cũ 4,5 triệu đồng để thuận tiện đi lại. Không ngờ nó dùng đi trộm và bị công an tịch thu luôn.
Con cái làm, cha mẹ 2 bên phải khổ gồng gánh lo…” Còn vợ chồng Hậu- Triều có lẽ cảm thấy hối hận, xấu hổ với những việc mình đã làm khiến cha mẹ lo lắng, con cái bơ vơ, đôi lúc quay lại lén nhìn con và cha mẹ.
Theo cáo trạng, trưa 6/5/2013, Hậu chạy xe gắn máy chở vợ đến khu vực ấp Phước Yên (xã Phú Quới- Long Hồ) tìm tài sản trộm. Mục tiêu của chúng là laptop, điện thoại di động (ĐTDĐ) của sinh viên để hớ hênh tại các phòng trọ. Và tại phòng trọ của chị Trần Thị Thùy Trang, Triều cảnh giới, còn Hậu đột nhập vào lấy một laptop và ĐTDĐ. Thấy dễ kiếm tiền, chúng liên tục “viếng thăm” các phòng trọ sinh viên để trộm laptop.
Ngày 10/5/2013, cũng như những lần trước, vợ chồng Hậu chạy xe đến nhà trọ Ngọc Yến (ấp Phước Yên- xã Phú Quới) để trộm cắp. Xế chiều, Hậu đột nhập vào phòng số 2 nhà trọ Ngọc Yến lấy một laptop của Giang Thị Hồng. Tuy nhiên, trên đường “chuồn”, chúng bị bắt giữ.
Theo lời khai của vợ chồng Hậu, từ ngày 6- 10/5/2013, chúng đã thực hiện 5 vụ trộm laptop và ĐTDĐ, trị giá trên 32 triệu đồng.
Mức án 4 năm tù dành cho bị cáo Hậu và 2 năm tù cho bị cáo Triều tội “Trộm cắp tài sản” là lời cảnh báo đến những đối tượng trộm cắp. Hiện nay, tình trạng mất trộm tài sản ở các phòng trọ sinh viên, công nhân lao động làm cho nhiều người phải lo lắng.
Để góp phần phòng chống tội phạm này, công an địa phương cần tăng cường công tác tuần tra; chủ nhà trọ cần có biện pháp bảo vệ tài sản chung như cửa khóa chắc chắn; sinh viên, công nhân lao động mạnh dạn tố cáo đối tượng tình nghi để cùng công an đấu tranh, trấn áp tội phạm kéo giảm nạn trộm cắp ở khu nhà trọ.
Số tiền vợ chồng bị cáo Hậu trộm bán tài sản mà có đều dùng vào việc mua ma túy. 2 bị cáo sử dụng khoảng 3- 4 tép ma túy/ngày, tương đương 400 ngàn đồng và bỏ tiền thuê phòng trọ để “phê ma túy”. Tại phiên tòa, 2 bị cáo tỏ ra hối hận, xin được giảm nhẹ tội để sớm về nuôi con nhỏ.
|
HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin