Đâm bạn vì “không đủ tiền mà mời uống nước”

12:09, 18/09/2013

Bạn mời uống nước nhưng khi tính tiền, bạn thiếu 5 ngàn đồng. Lẽ ra nếu có tiền nên hùn trả cho vui thì Phan Hòa Hưng (SN 1991 ấp Mỹ Thành- xã Mỹ Hòa - TX Bình Minh) cùng Trần Văn Hải (SN 1993 ấp Đông Hậu- Đông Bình- TX Bình Minh) đâm bạn 5 nhát dao chí mạng vào vùng ngực, bụng, lưng rồi thản nhiên chạy xe đi.

Bạn mời uống nước nhưng khi tính tiền, bạn thiếu 5 ngàn đồng. Lẽ ra nếu có tiền nên hùn trả cho vui thì Phan Hòa Hưng (SN 1991 ấp Mỹ Thành- xã Mỹ Hòa - TX Bình Minh) cùng Trần Văn Hải (SN 1993 ấp Đông Hậu- Đông Bình- TX Bình Minh) đâm bạn 5 nhát dao chí mạng vào vùng ngực, bụng, lưng rồi thản nhiên chạy xe đi.


2 bị cáo Hưng và Hải.

Ngày 10/9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với 2 bị cáo Hưng và Hải tội danh “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1 giờ ngày 22/4/2013, sau khi đi uống rượu về, Huỳnh Thanh Bình và Đồng Văn Tường (phường Đông Thuận- TX Bình Minh) ghé quán nước giải khát “Nhịp sống trẻ” thuộc phường Đông Thuận uống nước cho khỏe lại.

Vào quán, Bình và Tường ngồi bàn phía trước, ở bàn sau có Hưng, Hải cùng với một số bạn ngồi uống nước trước đó. Do 2 bên có quen biết nên Bình mời Hưng cùng với bạn ngồi chung bàn uống nước nói chuyện cho vui. Trong lúc uống nước, Hưng lấy con dao bấm xếp bằng kim loại, màu trắng bạc, dài 17cm, rộng 1,5cm trên lưỡi dao có chữ “USA” bật ra, bậc vô “khè” với nhóm của Bình.

Khi gọi chủ quán tính tiền nước (12.000đ) thì Bình chỉ còn 7.000đ, xin thiếu lại 5.000đ. Chị Nguyễn Thị Bé Năm (chủ quán) tỏ ra khó chịu với Bình: “Thiếu một trăm mấy chục ngàn đồng rồi mà còn thiếu nữa”. Bình hằn học lại: “Khi nào có sẽ trả” rồi bỏ đi ra trước. Thấy vậy, Tường chạy xe theo chở Bình về.

Cảm thấy mất mặt vì bạn bè rủ uống nước nhưng thiếu tiền trả, Hưng rủ Hải: “Mày đi theo tao đánh chết 2 thằng này (Bình và Tường- PV) cho bỏ cái tật “chảnh” không tiền mà rủ uống nước” và Hưng thêm phấn khích khi Hải đồng ý ngay.

Lập tức, Hưng lên xe chở Hải rượt theo Bình và Tường. Đến đoạn đường gần cổng sau chùa Đông Phước (phường Đông Thuận) thì 2 người đuổi kịp. Hưng điều khiển xe cúp đầu xe của Tường và giật chìa khóa xe.

Hưng xông tới đánh vào nón bảo hiểm của Tường và lên giọng dạy đời: “Mấy bây có bao nhiêu đó tiền cũng vào quán uống nước” và xô ngã xe của Tường xuống đường dẫn đến 2 bên xô xát nhau. Trong lúc hỗn chiến, Hưng móc con dao bấm trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng, mạng sườn, hông, ngực của Tường.

Khi vết thương của Tường máu ra nhiều, Hải nói “thôi đi được rồi” thì Hưng mới dừng tay và 2 người thản nhiên lên xe chạy đi. Khi chúng bỏ đi, Bình cùng với những người xung quanh đưa Tường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và sau hơn 10 ngày điều trị Tường mới xuất viện.

Tường bị Hưng đâm tất cả 5 vết thương ở vùng bụng, lưng và ngực. Trong số này có những vết thương rất nguy hiểm như thủng đại tràng, gan. Nhờ cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Tỷ lệ thương tật chung của Tường là 66%.

Sau vụ án, phía bị cáo Hưng tích cực khắc phục hậu quả và phía anh Tường cũng có đơn bãi nại. Tuy nhiên, do tính chất vụ án là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt 2 bị cáo có những hành động côn đồ xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác nên HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bản án 14 năm tù cho bị cáo Hưng và 9 năm tù cho Hải tội “Giết người”. Hy vọng thời gian trong tù đủ cho 2 bị cáo suy ngẫm, cải tạo để không vi phạm pháp luật nữa.

Thời gian qua, tình trạng thanh niên muốn thể hiện tính “anh chị”, côn đồ trong xã hội và gây án, để lại hậu quả cho gia đình và xã hội khá nhiều. Vì vậy, cần một bản án thích đáng cho bị cáo, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đủ sức răn đe, giáo dục chung.

2 bị cáo Hưng và Hải đều có tiền sự bị chính quyền địa phương phạt hành chính. Hải còn bị đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 18 tháng về hành vi trộm cắp và Hưng bị giáo dục tại địa phương về hành vi gây thương tích cho người khác.


Bài, ảnh: HOÀI NAM- ANH TUẤN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh