Chuyện xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp qua lời kể của một người bạn, nghe xong người viết không khỏi xốn xang.
Chuyện xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp qua lời kể của một người bạn, nghe xong người viết không khỏi xốn xang.
Hôm đó là ngày Chủ nhật, có 2 thanh niên đi chung 1 xe máy đến tìm gặp trụ trì chùa X. (xin phép không nói tên chùa). Sau khi cho biết họ tên, nơi cư trú (ở TP Hồ Chí Minh), họ liền trình bày sự việc: Vừa trúng 2 tấm vé số độc đắc “đài Bà Rịa- Vũng Tàu” nên đến đây tìm người nghèo làm từ thiện.
Thấy trụ trì chùa tỏ vẻ ngờ vực, người thanh niên đeo kính râm trình bày: “Dạ, thưa thầy, đây là quê hương, bản quán của ông cốc 2 con. Hồi còn sống cha con có kể lại, ông nội nói ngày trước ông cốc đi làm thuê cho ghe buồm ở Sài Gòn… nên “mắc gốc, mắc rễ” trên đó.
Nghe đâu, không chỉ ông cốc mà người thân, gốc gác của ông cũng mỗi người một nơi, có người lập nghiệp miền Trung, có người qua tận bên Lào…” Thấy trụ trì chăm chú nghe chuyện, người thanh niên còn lại gạt vội điếu thuốc, lễ phép nói:
“Dạ, thưa thầy, tụi con còn nghe cha nói lại, ông cốc ngày trước có tánh thương người. Sau khi làm ăn khá giả, đôi ba lần về quê thăm xứ sở, mỗi lần đi ông thường chở theo cả xe ngựa gạo về giúp đỡ xóm làng… Có lẽ tụi con bây giờ giống tánh ông, khi có của ăn, của để sẽ đi làm từ thiện giúp đời!”
5 ngày sau, 2 người thanh niên hôm nọ quay trở lại chùa X. trên chiếc “xế hộp” 4 chỗ để phát quà cho hộ nghèo. Tuy ở quê nhưng chùa X. gần chợ, đa phần bà con đến nhận phiếu quà (có dấu triện của chùa) làm nghề lao động tự do, trong đó có nhiều người bán vé số dạo.
Sau khi được trụ trì giới thiệu “lai lịch” và nhất là “thành tích” trúng số độc đắc đi làm từ thiện, 2 thanh niên tỏ ra hãnh diện, liền thu gom hết vé số của bà con lại để mua giúp.
“Tận thu” vé số người bán nghèo cho vào giỏ xách xong, người thanh niên đeo kính vờ đi qua lại chụp ảnh, còn người kia cho biết, do bận rộn công việc nên sáng nay chưa kịp đổi “đô” ra tiền đồng (vừa nói người này vừa mở bóp khoe ra vài tờ đô la) và cho biết thêm, hiện tại người “tài tế riêng” đã chạy xe đi ăn sáng nên nhờ anh xe ôm chở ra chợ huyện đổi tiền.
2 giờ sau, khi anh xe ôm trở lại chùa, mọi chuyện vỡ lẽ. Anh cho biết, sau khi ra đến chợ, tên thanh niên lừa anh đến quán cà phê để vào tiệm vàng đổi “đô” rồi… đi đâu không rõ? Lúc này, trụ trì chùa X. cũng mếu máo trình bày cùng bà con, khi nãy, “thí chủ đeo kính” có xin phép ra phía sau nhà chùa để… đi vệ sinh! Thì ra phía sau chùa có đường thông ra lộ lớn, nên tên này dễ dàng chuồn êm.
Được biết, sau đó, chùa X. có vận động nhà hảo tâm đến tài trợ tiền cho bà con bị hại, đồng thời được chính quyền địa phương nhắc nhở về ý thức cảnh giác nơi chùa chiền, miếu mạo.
TP. THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin