Ngày 16/8, Cơ quan điều tra- Công an huyện Trà Ôn cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Hoàng (46 tuổi) và Lê Thanh Tú (31 tuổi) cùng ngụ xã Xuân Hiệp (Trà Ôn) về hành vi “Hành nghề mê tín, dị đoan” dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh Đoàn Văn Liêm (25 tuổi) ngụ cùng địa phương bị 2 thầy lang cho uống dầu ăn và đánh đập cho đến tắt thở.
Ngày 16/8, Cơ quan điều tra- Công an huyện Trà Ôn cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Hoàng (46 tuổi) và Lê Thanh Tú (31 tuổi) cùng ngụ xã Xuân Hiệp (Trà Ôn) về hành vi “Hành nghề mê tín, dị đoan” dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh Đoàn Văn Liêm (25 tuổi) ngụ cùng địa phương bị 2 thầy lang cho uống dầu ăn và đánh đập cho đến tắt thở.
Lưu Văn Hoàng và Lê Thanh Tú.
|
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 17 giờ ngày 28/3/2013, Đoàn Văn Liêm nói với mẹ ruột là bà Phan Thị Hằng (53 tuổi, ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp): “Con bị bệnh “ma” nhập, nó nói chuyện trong lỗ tai con” và kêu mẹ đưa Liêm đến nhà Lưu Văn Hoàng để chữa bệnh.
Nghe lời con, bà Hằng dẫn Liêm đi đến nhà Hoàng trị bệnh. Trên đường đi, bà Hằng không quên mua 2 bịch bánh để “cúng tổ”. Khi đến nhà Lưu Văn Hoàng, bà Hằng nhờ Hoàng xem Liêm bị bệnh gì. Hoàng nhìn Liêm và phán Liêm bị bệnh tà. Hoàng ghi một chữ “bùa” trên tờ giấy nhỏ rồi vò lại, đưa Liêm nuốt.
Liêm nuốt xong giấy bùa và đi về. Khoảng 11 giờ ngày hôm sau, Liêm tiếp tục xin mẹ 100.000đ để đến nhà Hoàng cúng tổ cho hết bệnh. Đến khoảng 17 giờ chiều thì Liêm có biểu hiện lạ, Hoàng kêu bà Hằng về nhà thắng dầu dừa để xông cho “ma” ra, nhưng “ma” vẫn không xuất ra và Liêm buồn ngủ nên ngủ ở nhà Hoàng.
Hoàng cho rằng một mình không chữa được bệnh cho Liêm nên khoảng 6 giờ ngày 30/3/2013, Hoàng kêu vợ (Lê Thị Bảy) điện thoại kêu Lê Thanh Tú (ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp)- là em vợ của Hoàng- đến trị bệnh tà ma cho Liêm. Khoảng 30 phút sau, Tú đến và Hoàng nói với Tú là Liêm bị bệnh ma nhập.
Khoảng 8 giờ cùng ngày, Hoàng và Tú kè Liêm lên bộ ngựa nằm. Tú cầm nhang huơ xung quanh người Liêm và lấy 9 sợi dây nilon buộc thắt gút lại để vào dĩa. Tú cho rằng đã bắt được 9 con “ma” để vào dĩa và mang lên bàn thờ tổ. Tú dùng nhang huơ huơ vào vùng miệng của Liêm, Tú nói còn một con “ma” nữa.
Tú bảo: “Lấy đũa bếp lên đây” và Lê Thị Bảy lấy đũa bếp đưa cho Tú. Tú dùng đũa bếp cạy miệng Liêm. Lúc này Liêm giãy giụa. Tú kêu lấy chai dầu ăn đưa cho Tú. Tú đổ dầu ăn ra nắp chai rồi đổ vào miệng Liêm. Khi Tú rút đũa bếp thì Liêm phun dầu ăn ra. Tú tiếp tục dùng đũa bếp cạy và bóp miệng Liêm đổ một nắp dầu ăn vào, Liêm giãy giụa làm gãy răng và gãy đũa bếp. Tiếp tục, Tú ngồi lên bụng Liêm dùng hai tay tát vào cổ và ngực Liêm.
Liêm giãy giụa, kêu cho nghỉ mệt một chút thì Tú ngưng đánh và lật Liêm nằm úp trên giường. Khoảng 10 phút sau, Tú đứng dưới nền nhà nắm tóc Liêm nhấc đầu của Liêm lên và đập xuống giường khoảng 4- 5 lần.
Nghỉ khoảng 5 phút sau, Tú tiếp tục đập thêm 2 lần nữa, mỗi lần bị đập thì Liêm giãy giụa và kêu la. Khoảng 15 phút sau, Tú đọc “thần chú” và dùng chân đạp liên tục nhiều cái vào bụng, ngực Liêm. Liêm tiếp tục giãy giụa, kêu la.
Tú hỏi Liêm: “Ra không”. Liêm nói “ra”. Tú kêu Hoàng đến lấy đũa bếp để dẫn ma ra thì Liêm cầm chặt cây đũa bếp. Hoàng kêu: “Buông ra”, Liêm không buông đũa bếp mà tiếp tục giãy giụa. Tú đứng và dùng chân đạp liên tục nhiều cái vào lưng, bụng và ngực Liêm. Tú đạp xong thì Liêm nằm im không cử động. Tú bước xuống giường và nói: “Nó ra rồi”. Nhưng, một lúc sau thì phát hiện Liêm tử vong.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, Công an huyện Trà Ôn đến điều tra xác minh, nhưng gia đình nạn nhân không cho khám nghiệm tử thi và lập biên bản thừa nhận anh Liêm chết do bệnh. Tuy nhiên, hơn 3 tháng sau, gia đình anh Liêm đã làm đơn tố cáo 2 “thầy pháp” Hoàng và Tú đã đánh đập dẫn đến chết con mình.
Ngày 27/5/2013, Công an huyện Trà Ôn phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi Đoàn Văn Liêm, thu mẫu giám định độc chất và giám định di thể. Kết quả, Viện Pháp y quốc gia kết luận nạn nhân bị ngoại lực tác động vào nhiều vùng cơ thể; nạn nhân chết do suy thở, hậu quả chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn hai bên. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bài, ảnh: BÁ HÙNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin