“Cô con gái rượu” giám đốc “rinh” két sắt

01:08, 30/08/2013

Làm ăn thất bại, N.- cô con gái rượu của một vị giám đốc vẫn muốn tiếp tục mở “shop” kinh doanh quần áo thời trang nhưng không được cha mẹ cung cấp đủ tiền. Lợi dụng cha mẹ đi vắng, N. ở nhà “rinh” két sắt chở tới nhiều nơi nhờ người mở nhưng không được.

Làm ăn thất bại, N.- cô con gái rượu của một vị giám đốc vẫn muốn tiếp tục mở “shop” kinh doanh quần áo thời trang nhưng không được cha mẹ cung cấp đủ tiền. Lợi dụng cha mẹ đi vắng, N. ở nhà “rinh” két sắt chở tới nhiều nơi nhờ người mở nhưng không được.

Nhờ bạn bè thông báo kịp thời, nên gia đình lấy lại được két sắt, còn cô con gái rượu bị Công an huyện Long Hồ khởi tố tội “ Trộm cắp tài sản”.

Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án trộm cắp tài sản ra xét xử đối với bị cáo N. Hôm đến tòa, N. đi bằng xe hơi mới toanh, ăn mặc sang trọng (N. tại ngoại), bên cạnh là người chồng bảnh bao cùng với cha là vị giám đốc, làm những người có mặt ở phiên tòa đều ngước nhìn và không ai nghĩ rằng N. là bị cáo trong vụ trộm cắp sắp đưa ra xét xử.

N. có thai nên được HĐXX cho ngồi trả lời thẩm vấn. N. bảo rằng do thiếu suy nghĩ, nông nổi dẫn đến phạm tội và xin được gia đình tha thứ. N. tỏ ra ăn năn hối hận, thỉnh thoảng rơi lệ. Ngồi phía sau, người cha lộ rõ vẻ lo lắng, ông tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con gái vì mới phạm tội lần đầu và đang mang thai.

Theo hồ sơ vụ án, N. muốn mở shop quần áo thời trang theo sở thích, nhưng không được gia đình ủng hộ, nên có ý định trộm tiền của cha mẹ. Ngày 16/5/2013, lợi dụng cha mẹ đi vắng, N. ở nhà một mình “rinh” két sắt, rồi gọi điện cho bạn đến và nói dối rằng két sắt của gia đình bị hư, nhờ bạn phụ khiêng xuống lầu để đi sửa.

Lúc bạn về, N. điện gọi taxi tới chở két sắt đến khách sạn ở TX Sa Đéc (Đồng Tháp). Do không mang theo tiền, N. điện gọi bạn tên Hiếu đem tới mượn 1 triệu đồng để trả taxi. N. nói dối với Hiếu là két sắt của chồng cũ lấy của bạn gái đưa cho.

Nghe vậy, Hiếu khuyên trả lại cho chồng cũ, nhưng N. không đồng ý. Do không biết mật mã mở két sắt, N. tiếp tục gọi taxi chở đến gara “Trọng Nghĩa” ở phường An Hòa (TX Sa Đéc) nhờ cắt khóa để lấy tài sản bên trong.

Lúc taxi chở két sắt đi, Hiếu điện thoại báo cho gia đình N. biết để ngăn cản hành vi của con gái và lúc đó mới biết N. trộm két sắt của gia đình. Hiếu tìm cách kéo dài thời gian, giữ N. lại, chờ gia đình và công an đến bắt giữ N.

Cơ quan điều tra tiến hành mở két sắt, bên trong có vòng vàng, tiền mặt trị giá hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, trong số tài sản trên, gia đình chỉ có một số tài sản trị giá 36,3 triệu đồng, còn lại là của N. bán căn nhà riêng gửi cha mẹ cất giữ dùm.

Gia đình cho biết, trước đó con cũng một lần mở shop quần áo nhưng kinh doanh thất bại, nên không dám đưa tiền hết và đợi việc kinh doanh mới ổn định rồi sẽ đưa hết số tiền làm vốn, nhưng không ngờ con nông nổi như vậy…

Tuy giá trị tài sản không quá lớn và đã thu hồi được, N. cũng mới phạm tội lần đầu, tỏ ra hối hận nên hình phạt được giảm nhẹ, không cần cách ly ra ngoài xã hội. Tòa tuyên phạt N. một năm cải tạo không giam giữ đưa về địa phương, gia đình quản lý cũng đủ giáo dục, răn đe trở thành công dân tốt sau này.

Qua vụ việc, gia đình cũng rút ra được bài học quản lý tài sản và dạy dỗ con cái. Riêng đối với N., bản án tuy không nặng nhưng cũng ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân.

N. là con một trong gia đình giàu, cha có công ty riêng. N. được cha mẹ hết mực thương yêu. N. học giỏi, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp và Cao đẳng Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Năm 2010, N. được nhận vào làm kế toán trong một công ty lớn ở TP Hồ Chí Minh, thu nhập khá cao. Nhưng vì thương con gái sống xa nhà nên gia đình cho N. nghỉ việc về Vĩnh Long mở shop kinh doanh quần áo thời trang. Tuy nhiên, công việc kinh doanh bị lỗ lã.


HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh