Cơ hội cho người lầm lỡ

07:08, 30/08/2013

Ngày Quốc khánh 2/9 gần kề, nhiều phạm nhân có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, tha giảm trước hạn tù ở Trại tạm giam- Công an Vĩnh Long cứ nôn nao chờ đến ngày về.

Ngày Quốc khánh 2/9 gần kề, nhiều phạm nhân có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, tha giảm trước hạn tù ở Trại tạm giam- Công an Vĩnh Long cứ nôn nao chờ đến ngày về.

Biết mình có tên trong danh sách xét đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, anh P.T.H.- đang chấp hành bản án 3 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại tạm giam- Công an Vĩnh Long, cứ hồi hộp, nao nao.
 
“Cả tuần nay, tôi không ngủ được. Hễ nghĩ đến ngày được tự do, sum họp với gia đình, trong tôi lại dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả”- anh H. chia sẻ với nụ cười tươi rồi đưa mắt nhìn vào khoảng sân đầy nắng bên ngoài, giọng buồn buồn kể: H. từng là quản lý tiếp thị của một công ty thuốc bảo vệ thực vật, quê ở Long An.

Chỉ vì số tiền phần trăm người bạn hứa cho, H. đã “bắt tay” cùng mấy người bạn dùng thủ đoạn lấy thuốc của công ty đem bán. Sự việc bị phát hiện, H. bị bắt và bị phạt 3 năm tù giam.


Phạm nhân được xét đặc xá dịp 2/9 ở Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long tích cực làm việc để quên thời gian chờ đến ngày về.

Những ngày mới vào trại chấp hành án, do môi trường sống thay đổi cộng nỗi ân hận, tiếc nuối giày vò nên H. luôn bi quan, chán nản. “Phạm nhân nào mới vào đây cũng đều có tâm trạng như thế.

Nhưng khi được cán bộ giải thích, phổ biến chính sách tha giảm án trước hạn tù dành cho những trường hợp chấp hành tốt nội quy trại, xếp loại cải tạo tốt thì H. cũng như nhiều phạm nhân khác đã suy nghĩ tích cực hơn và dần thích nghi với môi trường trong trại.

Quá trình cải tạo, có rất nhiều phạm nhân đủ tiêu chuẩn được xét đặc xá, tha giảm án vào các dịp lễ tết hàng năm”- Thiếu tá Hồ Thanh Hùng- Phân trại trưởng Phân trại Quản lý phạm nhân- Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long, cho biết.

Nhờ cải tạo tốt nên H. được xét đề nghị đặc xá về trước thời hạn 1 năm 9 tháng tù. Cùng với H., 36 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long cũng được xét đặc xá, giảm án và tha trước hạn dịp 2/9 này.

“Ở đây, mỗi người một hoàn cảnh nhưng rất đoàn kết và xem nhau như người thân nên những người chưa đủ điều kiện được tha về trước hạn đợt này tuy buồn nhưng ai cũng mừng cho tụi tôi”- chị N.T.T quê ở Đồng Tháp, đang chấp hành bản án 1 năm 6 tháng tù giam tội “Đánh bạc”, được đặc xá về trước thời hạn gần 3 tháng, tâm sự.

Với những người đang trải qua những tháng ngày sống bên trong song sắt trại giam như anh H., chị T.,… sự tự do với họ là điều quý giá không gì so sánh được.

Cho dù môi trường cải tạo trong trại tạm giam những năm gần đây tốt hơn nhiều, từ cơ sở vật chất phục vụ việc ăn, ở, lao động của phạm nhân đến các nhu cầu giải trí đọc sách, báo, xem tivi, chơi thể thao,… luôn được Ban lãnh đạo trại quan tâm, đáp ứng theo quy định.

Nhưng tốt cỡ nào cũng không bằng cuộc sống “ung dung tự tại” bên gia đình nên hầu hết phạm nhân đều rất khát khao một cuộc sống bình thường ngày nào. Do đó, chính sách tha giảm trước hạn tù được xem như điểm tựa giúp người lầm lỡ có thêm niềm tin và sự vững chải để tiếp tục bước đi trên con đường quay về nẻo thiện.

Do thấy được giá trị của mình cộng với chính sách khoan hồng của luật pháp đối với người lầm lỡ, nhiều phạm nhân từng ở Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long sau khi được đặc xá, tha giảm trước hạn tù trở về đã sống tốt hơn và tỷ lệ tái phạm ở họ rất thấp. Điều này, thể hiện chính sách tha giảm trước hạn tù đối với người phạm tội đã tác động hiệu quả đến hoạt động quản lý, giáo dục phạm nhân ở Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, điều không ít cán bộ ở Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long băn khoăn là khi rời cánh cổng trại giam, bên cạnh niềm vui ngày đoàn tụ thì không ít người vẫn còn gặp khó trong việc tìm kiếm việc làm và gắn kết với cộng đồng do sự kỳ thị vẫn còn.

“Tôi rất mừng khi được trở về với cuộc sống bình thường. Tôi sẽ quyết tâm sống tốt, nhưng với lý lịch đã có “vết đen”, tôi không biết sau khi rời khỏi đây mọi việc có được thuận lợi không nữa. Chỉ mong mọi người và chính quyền địa phương cho tôi một cơ hội để tôi có thể tìm được việc làm nuôi bản thân và lo cho cha già”- anh H. trăn trở.

Đây cũng là nỗi niềm chung của những phạm nhân sắp được trở về đang cần cộng đồng dang tay, chia sẻ và có cái nhìn cởi mở hơn.

“Người phạm tội không phải ai cũng xấu. Rất nhiều người vào đây, sau khi lắng lòng trước những sai lầm, khỏi lo toan của cuộc sống bên ngoài đã bộc lộ được nhiều điều hay mà đôi khi chúng tôi phải học. Quá trình giáo dục phạm nhân, ngoài những nguyên tắc phải thực hiện theo quy định, chúng tôi đã giúp họ nhận ra những điểm hay đó và nếu biết phát huy, họ vẫn có thể sống tốt, làm nhiều việc có ích cho xã hội khi trở về”- Thiếu tá Hồ Thanh Hùng đúc kết từ kinh nghiệm trong gần 13 năm làm việc ở Phân trại Quản lý phạm nhân.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh