Cháu mượn rượu làm càn, dì bênh không đúng chỗ gây náo động từ chợ đến trụ sở công an nên cả dì và cháu cùng bị truy tố tội “Chống người thi hành công vụ”.
Cháu mượn rượu làm càn, dì bênh không đúng chỗ gây náo động từ chợ đến trụ sở công an nên cả dì và cháu cùng bị truy tố tội “Chống người thi hành công vụ”.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 21/1/2013, sau khi uống rượu, Võ Thanh Phong (SN 1991- ngụ Khóm 5, phường Thành Phước- TX Bình Minh) cùng em ruột là Võ Thanh Phi đến nhà cô ruột chơi.
Khi đi ngang nhà Nguyễn Văn Đấu (Khóm 2, phường Cái Vồn), Phi dừng lại nói chuyện với Đấu thì Phong lên tiếng chửi. Bà Danh Kim Phụng (mẹ Đấu) ở trong nhà nghe vậy đi ra hỏi, dẫn đến 2 bên cự cãi.
“Tôi đang đứng nói chuyện với Phi thì Phong chửi. Tôi không biết tại sao”- Đấu kể. Phi cũng thừa nhận “không biết lý do vì sao Phong lại chửi Đấu”. Tuy nhiên, khi thấy Đấu cầm khúc tre ngăn không cho Phong đang cầm dao đuổi theo đâm bà Phụng thì Phi vội đứng về phía anh, chạy đến dùng tay đánh vào mặt Đấu.
Sau khi Đấu và bà Phụng rút vào nhà, Phong càng tỏ vẻ hung hăng dùng cây búa vừa lượm vô cớ chém vào nhà một số hộ gần đó. Bất bình trước sự nghênh ngang của Phong, người dân đã báo Công an thị trấn (nay là phường Cái Vồn) đến ngăn cản.
Nhận được tin, 3 nhân viên công an lúc ấy là Trần Hoàng Khắng, Trần Văn Bảy, Nguyễn Văn Bảy đến mời Phong về làm việc. Nhưng vừa đến chốt bảo vệ chợ, Phong lượm đá, gạch
ném nhiều cái vào người anh Khắng và vào quán gần đó làm hư hỏng một số bàn ghế, ly, chén. Trước lúc bỏ chạy, Phong còn đạp ngã xe gắn máy của 2 anh Trần Văn Bảy và Nguyễn Văn Bảy.
Một lúc sau, lực lượng công an mới khống chế được Phong định đưa về trụ sở làm việc thì dì của Phong là Nguyễn Thị Cẩm Loan (SN 1971- trú Khóm 5, phường Thành Phước) đến ngăn cản. Sau đó, Loan tiếp tục chạy đến trụ sở công an, xông thẳng vào chỗ anh Khắng đang làm việc với Phong, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người anh Khắng.
Do hành vi của Loan và Phong đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 257 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố cả 2 người.
Quá trình điều tra cũng như trước tòa, Phong biện hộ cho hành vi “quậy” từ chợ đến trụ sở công an là do “uống rượu say không nhớ rõ đã làm gì”. Nhưng sau đó, Phong lại đưa ra một số tình tiết có lợi cho mình như: “Lúc ông Bảy (công an viên Trần Văn Bảy- PV) tới chỗ Đấu rủ bị cáo đi uống cà phê chứ không nói về trụ sở làm việc. Khi đến chốt bảo vệ, bị cáo biết ông Bảy dụ nên mới phản ứng lại. Bữa đó, bị cáo không có chém vô bàn thông thiên nhà dân, cũng không có đạp vào xe của công an, tại bị cáo chạy vấp trúng làm xe ngã”. Bị cáo Loan cũng cho rằng do anh Khắng dùng chân đạp vào đầu Phong nên “bị cáo cầm nón bảo hiểm đánh lại lúc ở trụ sở công an chứ không có đánh ở chốt bảo vệ chợ”.
Đến dự tòa với tư cách bị hại, anh Khắng đề nghị: “Phong đập phá nhiều tài sản và có lời lẽ thách thức, chọi gạch đá vào lực lượng làm nhiệm vụ. Bị cáo Loan thì dùng nón bảo hiểm đánh tôi ở chốt bảo vệ và trụ sở công an. Các bị cáo làm sai mà không thật thà nhận tội nên yêu cầu tòa xử nghiêm”.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, gây tác động xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần trừng trị nghiêm khắc để giáo dục và răn đe phòng ngừa tình hình chống người thi hành công vụ đang diễn biến phức tạp ở địa phương.
Do đó, HĐXX TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Võ Thanh Phong 1 năm tù giam, Nguyễn Thị Cẩm Loan 3 tháng tù giam tội “Chống người thi hành công vụ”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin