Bị đánh, Trần Minh Sang (SN 1989, ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) ôm hận nên rủ bạn đi trả thù nhưng không thành. Thấy chiếc xe của kẻ đánh mình dựng bên hông nhà, Sang bèn lấy cắp đem bán cho… bỏ ghét. Không thực hiện được ý đồ, cả hai đành ngậm ngùi “gỡ lịch” vì tội danh “Trộm cắp tài sản”.
Bị đánh, Trần Minh Sang (SN 1989, ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) ôm hận nên rủ bạn đi trả thù nhưng không thành. Thấy chiếc xe của kẻ đánh mình dựng bên hông nhà, Sang bèn lấy cắp đem bán cho… bỏ ghét. Không thực hiện được ý đồ, cả hai đành ngậm ngùi “gỡ lịch” vì tội danh “Trộm cắp tài sản”.
Khoảng 9 giờ ngày 11/2/2013, Sang tham gia đánh bài cùng Nguyễn Hữu Thuận thì xảy ra cự cãi. Sang bị Thuận đuổi đánh nên bỏ chạy về nhà trốn. Vẫn còn ấm ức trong lòng, khoảng 18 giờ, Sang điện thoại cho Đặng Bá Cường (SN 1982, ngụ cùng địa phương), đi tìm Thuận đánh trả thù.
Hai bị cáo Đặng Bá Cường và Trần Minh Sang.
|
Cả hai vào khu vực Nhà văn hóa xã Tân Quới Trung tìm Thuận nhưng không gặp nên tổ chức uống rượu với một nhóm bạn khác.
Đến khoảng 23 giờ, Sang dùng xe gắn máy chở Cường đến nhà Thuận để đánh trả thù. Đến nơi, cả hai thấy nhà Thuận đóng cửa im ỉm, nhưng bên trong ánh đèn vẫn sáng. Đứng từ xa nhìn vào, Sang thấy có người đang nằm ngủ trên bộ ván, nghi là Thuận, Sang định xông vào nhưng Cường ngăn cản.
Cường cho rằng đánh Thuận lúc này có thể gây tử vong, nên cả hai quay ra trước nhà Thuận ngồi nói chuyện. Lúc này, Cường phát hiện bên hông nhà Thuận có chiếc xe gắn máy nên bàn với Sang lấy cắp cho… bỏ ghét.
Do xe bị khóa nên Cường nhấc 2 bánh trước để Sang ở phía sau đẩy. Được khoảng 6m, cả hai dừng lại, dùng sức giật mạnh cổ xe để bẻ khóa. Sau đó, Cường lái chiếc xe vừa lấy cắp được, Sang chạy xe phía sau dùng chân đẩy đến tiệm sửa xe của anh Lê Minh Tuấn (ấp Quang Hiệp- Tân Quới Trung) sửa nhưng không gặp ai, cả hai gởi chiếc xe trên sau nhà anh Tuấn rồi về nhà ngủ.
Đến sáng 12/2, Cường và Sang đến nhà anh Tuấn, viện lý do xe bị mất chìa khóa nhờ anh Tuấn sửa dùm. Sau đó, cả hai cùng đến nhà anh Lý (ngụ Thạnh Phú- Bến Tre) dự tiệc. Tại đây, Cường ngỏ lời nhờ anh Lý tìm giúp người mua dùm chiếc xe, nhưng anh Lý từ chối vì xe không có giấy tờ.
Đến sáng 13/2, Sang và Cường đến nhà Nguyễn Minh Tân (xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam- Bến Tre) nhờ Tân bán dùm chiếc xe trên với giá 5 triệu đồng.
Cả ba cùng đến quán nước gần nhà bàn bạc, lúc này có anh Lữ Ngọc Thành Vinh nghe được cuộc trò chuyện, biết xe không có giấy tờ nên muốn mua với giá 2 triệu đồng. Sang và Cường đồng ý.
Anh Vinh mượn xe chạy thử và về nhà lấy tiền, khoảng 30 phút sau quay lại thì “bẻ kèo” vì cho rằng không đủ tiền. Không bán được xe, Sang và Cường quay về, được một đoạn thì bị lực lượng Công an xã Thành Thới A tuần tra phát hiện xe không có giấy tờ nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Sang và Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Chiếc xe gắn máy mà Cường và Sang lấy cắp tại nhà Thuận mang BKS 68P5- 6209 do chị Bùi Hồng Anh (ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc- Kiên Giang) đứng tên. Ngày 11/2, chị Bùi Hồng Thu (em ruột chị Anh) mượn đến nhà Thuận chơi thì bị Cường và Sang lấy cắp.
Theo Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Vũng Liêm, chiếc xe gắn máy trên có giá trị khoảng 11 triệu đồng. Ngày 7/8/2013, TAND huyện Vũng Liêm đưa ra xét xử vụ án trên và tuyên phạt 2 bị cáo Đặng Bá Cường và Trần Minh Sang 5 tháng 26 ngày tù, tội “Trộm cắp tài sản” (các bị cáo được trả tự do tại tòa do thời hạn tù bằng thời hạn tạm giam).
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin