Lừa đảo “người tình” lấy xe

03:07, 03/07/2013

Thấy buổi đầu hẹn hò không được như ý, bị cáo Trà Văn Tâm (SN 1992- ngụ Ấp 6, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) liền giở trò lừa đảo chiếm đoạt xe của bạn gái đem bán.

Thấy buổi đầu hẹn hò không được như ý, bị cáo Trà Văn Tâm (SN 1992- ngụ Ấp 6, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) liền giở trò lừa đảo chiếm đoạt xe của bạn gái đem bán.

Trà Văn Tâm và cô công nhân H.T.T.T. ở ấp Phước Ngươn B (xã Long Phước- Long Hồ) quen nhau trong một lần Tâm gọi nhầm vào số điện thoại của T. Sau lần đó, 2 bên thường điện thoại cho nhau chuyện trò, tâm sự. Tuy chưa gặp mặt nhưng Tâm và T. đã nói lời yêu và cả 2 quyết định gặp nhau sau thời gian tìm hiểu.

Khoảng 9 giờ ngày 7/4/2013, T. điều khiển xe gắn máy đến điểm hẹn gặp Tâm rồi giao xe cho Tâm chở đến Khu du lịch Vinh Sang ở xã An Bình (Long Hồ) chơi. Đến khoảng 10 giờ 30, cả 2 quay về Công viên Sông Tiền (TP Vĩnh Long) ngồi nói chuyện. Tại đây, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của T. nên giả vờ hỏi “mượn xe đi rước bạn”.

Chị T. kể: “Bị cáo hỏi mượn xe lần đầu, tôi làm thinh không trả lời. Sau đó, bị cáo hỏi tiếp lần nữa, tôi nói không rồi cảnh giác bước đến rút chìa khóa xe cầm trên tay. Ngồi khoảng 30 phút thì bị cáo kêu về. Tôi đưa chìa khóa xe cho bị cáo điều khiển.

Đến trước tiệm cầm đồ Kim Hiền trên đường Trần Phú (Phường 4), bị cáo đưa tôi 50.000đ bảo “điện thoại anh hết tiền, em vô mua dùm cái card 20 ngàn”. Tôi tình thiệt cầm tiền bước vô tiệm, ở ngoài này bị cáo chạy xe đi mất”.

Sau khi mua card trở ra không thấy Tâm đâu, chị T. điện thoại thì Tâm bảo “đi đón bạn, một chút quay lại rước”. Nhưng một lúc sau, Tâm điện lại cho T. bảo: “Anh nói thiệt cho em biết. Thật ra anh là dân tứ xứ không có nhà cửa, chỉ nhờ lừa gạt kiếm sống”.

Nói xong, Tâm tắt điện thoại rồi tiếp tục điều khiển xe về nhà ở Ấp 6 (Tân An Luông). Trên đường đi, do hết xăng và trong túi không còn tiền nên Tâm tháo bình ắc-quy của xe bán cho tiệm sửa xe (không rõ địa chỉ) lấy tiền đổ xăng.

Hôm sau, Tâm mang xe đến cửa hàng mua bán xe gắn máy của anh Trương Công Minh ở ấp Bình Thành (xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) kêu bán với giá 2,5 triệu đồng. Do xe không giấy tờ, anh Minh nghi ngờ xe gian đã báo Công an xã Trung Hiếu.

Nhận được tin, Công an xã Trung Hiếu đến bắt giữ Tâm và chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long xử lý. Kết quả định giá tài sản Tâm chiếm đoạt của chị T. trị giá 4,9 triệu đồng. Hiện xe đã được thu hồi trả chủ, còn Tâm bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra cũng như trước tòa, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết: “Lúc tâm sự qua điện thoại, T. nói xấu đẹp gì cũng thương nhưng khi gặp mặt, T. lại tỏ vẻ hờ hững. Ngồi nói chuyện mà T. cứ “ngoác ra”, thậm chí không trả lời nên lúc ở Công viên Sông Tiền, bị cáo đã nảy sinh ý định lấy xe của T. đem bán”.

Mặc dù, Tâm tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn nhận tội, tài sản đã được thu hồi nhưng theo HĐXX, hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự sáng 28/6/2013, HĐXX TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Tâm 6 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (ảnh).

Tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.



Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh