Sau vụ trộm bất thành, Hồng Hoàng An (SN 1985- ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Gần 4 năm sống chui lủi ngoài vòng pháp luật, An quay về đầu thú mong nhận sự khoan hồng của luật pháp.
Sau vụ trộm bất thành, Hồng Hoàng An (SN 1985- ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Gần 4 năm sống chui lủi ngoài vòng pháp luật, An quay về đầu thú mong nhận sự khoan hồng của luật pháp.
Vụ trộm xe gắn máy do Hồng Hoàng An và đồng bọn thực hiện vào trưa 30/1/2010. Lúc đó, An cùng 3 người bạn là Khâu Phú Quí (SN 1979- ngụ Khóm 5, Phường 9), Phan Chí Hiếu (SN 1986) và Huỳnh Thanh Tâm (khi ấy chưa tròn 18 tuổi và là em trai của Hiếu) tổ chức nhậu tại nhà của Hiếu (số 174D Nguyễn Văn Lâu- Phường 8).
Trong lúc nhậu, An rủ Hiếu, Quí, Tâm đi tìm tài sản trộm bán kiếm tiền xài. Cả nhóm đồng ý, liền chở nhau trên 2 xe gắn máy chạy trên đường Nguyễn Văn Lâu.
Ngang qua nhà anh Huỳnh Phúc Thắng (gần nhà Hiếu), Quí thấy trong sân có dựng xe gắn máy biển số 66FH-0133 liền kêu cả nhóm dừng lại. Hiếu, Tâm đứng ngoài canh đường, còn Quí dùng tay mở chốt cửa rào rồi cùng An vào trong sân lấy xe.
An đến chỗ dựng xe 66FH-0133 giật mạnh tay lái để bẻ khóa cổ xe rồi dẫn ra ngoài, Quí đẩy phụ phía sau. Nhưng mới dẫn đi khoảng 5- 6m thì cả 2 bị anh Thắng phát hiện tri hô “ăn trộm”. An bỏ chạy ra đường, còn Quí đứng lại giả vờ nói với anh Thắng là “tìm người quen”. Sau đó, cả nhóm bỏ lên xe về nhà Hiếu nhậu tiếp.
Chứng kiến hành vi táo tợn của An và đồng bọn, nhiều người dân ở đường Nguyễn Văn Lâu, bảo: “Xe người ta để trong sân, cửa rào đóng, xe có khóa cổ. Vậy mà chúng ngang nhiên mở cửa, vào bẻ khóa cổ xe dẫn đi ngay giữa trưa. Đúng là xem thường luật pháp”.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, anh Thắng đã đến trình báo Công an Phường 8. Ngay trưa đó, Công an Phường 8 đến mời Hiếu, Quí, Tâm về làm việc, còn An lúc đó đang đi vệ sinh cách nhà Hiếu khoảng 40m nên bỏ trốn.
Trong thời gian An bỏ trốn, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và ngày 24/4/2010, TAND TP Vĩnh Long (khi đó là TX Vĩnh Long) đã đưa vụ án ra xét xử. Cụ thể, Quí bị phạt 9 tháng tù giam, Hiếu 6 tháng tù giam, Tâm 6 tháng tù treo tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng An, sau gần 4 năm lẩn trốn, ngày 6/6/2013 đã quay về đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra cũng như trước tòa, An cho biết “quay về đầu thú là do đã thấy sai trái, mong nhận được sự khoan hồng của luật pháp”.
Theo HĐXX, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, An đã khởi xướng, rủ rê người khác phạm tội. Mặc dù, thiệt hại chưa xảy ra nhưng An và đồng bọn đã thực hiện hành vi lấy trộm tài sản một cách táo bạo, ngay giữa ban ngày, gây hoang mang trong dư luận.
Bản thân An đã có 2 tiền án tội “Giao cấu với trẻ em” và “Cố ý gây thương tích” (tổng cộng 48 tháng tù), vừa chấp hành xong hình phạt, chưa được xóa án tích lại phạm tội tiếp, sau khi phạm tội còn bỏ trốn. Do đó, HĐXX TAND TP Vĩnh Long sáng 25/7/2013 đã tuyên án sơ thẩm phạt An 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin