Ghen tình- “nói chuyện bằng... dao!”

09:07, 16/07/2013

Sau khi biết bạn thân và người yêu đang lén lút hẹn hò, bị cáo Đào Trung Hiếu (SN 1996- ngụ đường Lê Văn Tám, Phường 1- TP Vĩnh Long) đã dùng dao “xử” tình địch trọng thương nên bị truy tố ra tòa.

Sau khi biết bạn thân và người yêu đang lén lút hẹn hò, bị cáo Đào Trung Hiếu (SN 1996- ngụ đường Lê Văn Tám, Phường 1- TP Vĩnh Long) đã dùng dao “xử” tình địch trọng thương nên bị truy tố ra tòa.

Đào Trung Hiếu và bị hại Đào Huỳnh Nhật Thanh là bạn thân. Trong những lần đi chơi chung, Hiếu hay dẫn bạn gái là Trần Hoàng Uyên theo nên Uyên và Thanh biết nhau.

Nhiều lần cả nhóm đi chơi, thấy Uyên và Thanh thân thiết nhưng Hiếu không nghĩ họ đang hò hẹn. Ngày 26/2/2013, khi Uyên gặp Hiếu đòi chia tay và cho biết đang quen với Thanh thì Hiếu mới ngỡ ngàng, liền tìm Thanh hỏi chuyện dẫn đến 2 bên cự cãi.


Sau đó, Hiếu bỏ đi chơi với bạn. Trong lúc đi chơi, Thanh gọi điện cho người bạn đang đi chung với Hiếu để tâm sự, nhưng người này đưa điện thoại cho Hiếu và cả 2 tiếp tục cuộc “khẩu chiến” trên điện thoại. Do ấm ức chuyện bị bạn thân cuỗm mất người yêu nên Hiếu rủ Thanh “lấy dao ra chém lộn”. Thanh trả lời “chém thì chém”. Hiếu nghe vậy về nhà lấy dao cất vào trong áo rồi đến Công viên TP Vĩnh Long chờ Thanh.

Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, Thanh đạp xe chở Uyên đến. Thấy cảnh ấy, Hiếu càng ghen tức liền rút dao xông tới chém Thanh. Thanh đưa tay lên đỡ nên bị thương ở cổ tay chảy máu. Thanh dùng chân đạp vào bụng Hiếu thì bị Hiếu chém tiếp nhiều nhát vào người.

Khi thấy vết thương của Thanh chảy nhiều máu, Hiếu mới dừng lại và bỏ đi chỗ khác. Sau đó, Thanh được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Kết quả giám định, thương tật Hiếu gây ra cho Thanh tỷ lệ 45%.

Quá trình điều tra cũng như trước tòa, Hiếu thừa nhận hành vi chém người gây thương tích là sai nhưng biện hộ rằng: “Bị cáo rủ Thanh chém lộn là vì tức giận chuyện bị phản bội chứ không có ý chém thật. Bị cáo mang dao theo chỉ để tự vệ. Tại lúc đến điểm hẹn, Thanh còn chở Uyên theo làm bị cáo không dằn được cơn ghen nên mới chém”.

Có mặt tại tòa với tư cách người giám hộ cho bị cáo, ông Đào Tiến Dũng (cha Hiếu), buồn bã bảo: “Hiếu nghiện game, không chịu đi học nữa nên gia đình đang tìm chỗ cho nó học nghề. Ở nhà nó cũng hay ngỗ nghịch nhưng chỉ nghĩ con ghiền game quậy gia đình thôi chứ không ngờ nó lại dám dùng dao chém người như thế”.

Được biết, Hiếu nghiện game nên học mới đến lớp 10 đã bỏ học theo bạn bè rong chơi. Nhiều lần hết tiền chơi game, Hiếu về nhà xin tiền cha mẹ không được đã ra tay hành hung cả đấng sinh thành. Không chịu nổi đứa con ngỗ nghịch, vợ chồng ông Dũng đã 2 lần cầu cứu Công an Phường 1 và gửi bị cáo đi cai game. Nhưng chưa tìm được chỗ cai game thì Hiếu đã phạm tội nên bị truy tố ra tòa.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ mà Hiếu đã dùng dao là loại hung khí nguy hiểm chém liên tiếp nhiều nhát vào người bị hại gây thương tật 45%. Hành vi của bị cáo thể hiện tính hung hăng, côn đồ vi phạm khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự nên cần xử nghiêm. Do đó, HĐXX TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hiếu 3 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích” (ảnh).

Tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: “Phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31- 60% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ” thì bị phạt tù từ 5- 15 năm”.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh