“Cò bến xe” chém tài xế

10:07, 12/07/2013

Sau khi kiếm cớ gây sự để “vòi” tiền nhưng không được, Lê Văn Cường (SN 1986- ngụ ấp Thuận Tân A, xã Thuận An- TX Bình Minh) dùng dao chém tài xế.

Sau khi kiếm cớ gây sự để “vòi” tiền nhưng không được, Lê Văn Cường (SN 1986- ngụ ấp Thuận Tân A, xã Thuận An- TX Bình Minh) dùng dao chém tài xế.

TAND TX Bình Minh đưa vụ “cò” bến khoai Lê Văn Cường vô cớ chém tài xế xe tải ra xét xử sơ thẩm. Bị hại Vũ Xuân Hà là tài xế xe container biển số 51C-07386, cho biết: Khoảng 16 giờ 30 ngày 26/6/2012, anh Hà điều khiển xe đến kho khoai lang của anh Toàn ở ấp Thuận Tiến C (xã Thuận An- TX Bình Minh) để chở khoai.

Trong thời gian chờ công nhân vác khoai lên xe, anh Hà cùng tổ trưởng tổ vác khoai là Đồng Thanh Minh đến quán của chị Nguyễn Thị Hiệp ở gần đó uống nước. Tại đây, anh Minh hỏi xin anh Hà 200.000đ để bồi dưỡng cho công nhân vác khoai. Anh Hà đồng ý đưa cho Minh 200.000đ.

Minh nhận tiền xong đi về kho, còn anh Hà ngồi uống nước chờ đưa khoai lên xe thì Cường đến kiếm chuyện gây sự.

Theo cáo trạng truy tố Lê Văn Cường: Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, Cường chạy xe gắn máy đến kho của anh Toàn, thấy xe tải 51C-07386 đang đậu lên khoai liền hỏi anh Minh: “Chủ xe này đâu rồi?” Anh Minh cho biết “xe này do tài xế Hà chạy đến” rồi dẫn Cường qua quán chị Hiệp. Vừa gặp anh Hà, Cường hỏi: “Xe này do ai điều xuống?” Anh Hà trả lời: “Chị Thúy điều xuống, ai điều thì tôi chạy thôi”.

Cường hỏi: “Có số điện thoại của chị Thúy không?” Anh Hà nói có rồi lấy điện thoại ra điện báo cho chủ biết. Chị Thúy kêu anh Hà cứ lên khoai có gì tính sau. Nghe vậy, Cường dọa: “Có xếp hàng lên thì cũng không cho xe chạy đâu”.

Anh Hà bảo Cường: “Có gì nói chuyện với chị Thúy, tôi chỉ là người làm thuê” rồi ngồi uống nước tiếp. Cường không nói gì bỏ ra chỗ đang dựng xe gắn máy lấy con dao tự chế dài khoảng 4 tấc, cán bằng cây, lưỡi bén trở vào chém anh Hà. Bị Cường chém bất ngờ trúng lưng, anh Hà đứng dậy định bỏ chạy thì bị Cường chém tiếp vào tay trái.

Anh Hà hoảng sợ bỏ chạy vào nhà chị Hiệp trốn. Cường hung hăng đuổi theo, vừa lúc anh Nguyễn Thanh Liêm (chồng chị Hiệp) từ trong nhà nghe đánh nhau chạy ra, bị Cường cầm ly chọi vào người. Gây án xong, Cường chạy xe đến dốc cầu Cần Thơ quăng bỏ dao rồi trốn đến tỉnh Bình Dương.

Còn anh Hà được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật qua giám định là 16,3%.

Xét hành vi của Cường đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TX Bình Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã Cường. Sau gần 7 tháng lẩn trốn, ngày 14/1/2013, Cường ra đầu thú tại Công an TX Bình Minh và bị tạm giam cho đến nay.

Quá trình điều tra cũng như trước tòa, Cường khai báo thành khẩn và đã thấy lỗi của mình nên tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả cho anh Hà. Tuy nhiên, theo HĐXX: Chỉ vì muốn lấy tiền điều động xe tải chở khoai, bị cáo Cường kiếm chuyện cự cãi với anh Hà rồi dùng dao tự chế là loại hung khí nguy hiểm chém bị hại gây thương tích.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự địa phương nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã gây ra. Do đó, HĐXX TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Cường 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: “Người nào dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31%- 60% hoặc từ 11%- 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tù từ 2-7 năm”.


DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh