Tôi đang ngồi trong quán uống nước giải khát thì có một bé gái độ 8- 9 tuổi chạy hớt hải đến mời vé số. Thấy cô bé bộ dạng lam lũ, tóc cháy vàng vì nắng nên rất cảm thương, tôi hỏi:
Tôi đang ngồi trong quán uống nước giải khát thì có một bé gái độ 8- 9 tuổi chạy hớt hải đến mời vé số. Thấy cô bé bộ dạng lam lũ, tóc cháy vàng vì nắng nên rất cảm thương, tôi hỏi:
- Con quê ở đâu, cha mẹ làm gì, để con còn nhỏ đi bán vé số cực khổ?
Cô bé nước mắt lưng tròng kể về hoàn cảnh của mình: Gia đình nghèo khổ, cha mẹ bỏ nhau. Mẹ bị bệnh, con nghỉ hè tranh thủ bán vé số có tiền mua thuốc cho mẹ uống. 2 mẹ con không có nhà, đêm xuống ngủ ở vỉa hè, công viên. “Gần đến giờ xổ số rồi, chú mua dùm con vài tờ… để có tiền lời mua gạo về mẹ con ăn”- cô bé nói.
Nghe đứa trẻ kể về hoàn cảnh, tôi cảm thấy xót lòng, thương cho cô bé còn nhỏ mà vào đời sớm, bươn chải cuộc sống, lại rất hiếu thảo.
Lúc này, đã hơn 15 giờ, nhưng trên tay em còn cầm hơn chục tờ vé số. Tôi cũng ít mua vé số cầu may, nhưng đã mua giúp 2 tờ vé số (20.000đ). Do không có tiền lẻ nên tôi đưa tờ giấy bạc 50.000đ. Cô bé mừng ra mặt, cảm ơn tôi rồi bảo để đi đổi tiền thối lại.
Tôi chẳng chút nghi ngờ ngồi uống cà phê và “tám” với bạn bè chờ cô bé đem tiền tới thối. Hơn 1 giờ trôi qua, khi tôi tính tiền mới sực nhớ là cô bé chưa thối lại tiền. Tôi đem chuyện nói với người phục vụ quán. Cô ta cười rồi bảo tôi bị cô bé lừa rồi.
Cô phục vụ quán cho biết, đa số trẻ em bán vé số ma mãnh lắm, có nhiều người đến đây uống nước bị trúng chiêu “khổ nhục kế” của chúng. Các em còn lợi dụng lòng thương hại của người mua vé số đưa tiền mệnh giá lớn, giả vờ đi đổi tiền lẻ thối lại rồi chuồn luôn.
Cha mẹ của chúng ở xung quanh đây thôi, ngồi chờ con mang tiền về nuôi và có khi họ còn xúi giục con làm chuyện phạm pháp…
Tuy số tiền bị lừa không đáng giá là bao, chỉ bằng bữa ăn sáng ”quán sang”, nhưng tôi cảm thấy buồn và tiếc rẻ cho đứa trẻ vào đời sớm và học thói hư tật xấu của xã hội. Tuổi thơ của em không còn hồn nhiên, trong sáng mà còn mưu mô, lọc lừa, dối trá để mưu lợi cá nhân… Tôi cảm thấy tương lai của các em như phủ một màu đen tối mịt.
Hiện nay, một số cha mẹ vô tâm đã đẩy con cái mình ở độ tuổi ăn học ra cuộc đời với đủ loại nghề bán vé số, lượm ve chai, lao động sớm… để rồi từ đó các em bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu từ cuộc sống.
Trẻ em như tờ giấy trắng, các bậc cha mẹ dù giàu hay nghèo cũng nên chú tâm dạy dỗ, hướng cho các em có một cái tâm trong sáng, lương thiện, trung thực… để không sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin