Tiền mất... tức mang!

05:07, 13/07/2013

Mấy hôm nay, chú Năm (tên nhân vật đã thay đổi) tức ấm ách bởi nghe theo lời kẻ xấu để bị gạt mất 850.000đ một cách đáng tiếc.

Mấy hôm nay, chú Năm (tên nhân vật đã thay đổi) tức ấm ách bởi nghe theo lời kẻ xấu để bị gạt mất 850.000đ một cách đáng tiếc.

Chú Năm có cậu con trai út đang học lớp 8 thường xuyên truy cập, chơi trò chơi trên một trang mạng xã hội. Hôm đó, con chú vào mạng “lướt web” , chợt nhận được thông tin hấp dẫn: “Website nhận thưởng của… GAME”.

Phía dưới có nội dung: “Xin chúc mừng bạn! Tài khoản của bạn đã trúng giải nhất trong quý I/2013, để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng vào…” Khi vào đến trang này, con của chú mừng rỡ reo lên: “Quá hấp dẫn ba ơi! Giải nhất trúng thưởng là 1 xe gắn máy Yamaha trị giá 30 triệu đồng, 40 triệu đồng tiền mặt và 1 năm sử dụng xăng miễn phí!”

Sau đó cũng theo yêu cầu của trang mạng: “Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng liên lạc qua số điện thoại 09… gặp anh L…” Nghe con trai nhận thông tin và nói lại (chú Năm không rành về website), chú liền bảo con bấm dãy số 09… để liên hệ biết chính xác cách thức nhận giải.

Qua trao đổi điện thoại với một người đàn ông có giọng Bắc, con chú tiếp tục vào trang “Thủ tục nhận giải”, và biết được đơn vị trả thưởng là một công ty cổ phần công nghệ... có trụ sở đặt tại số…, đường...

Theo yêu cầu của trang mạng, muốn nhận giải người nhận phải nạp tài khoản trị giá 850.000đ qua số điện thoại 09… (dãy số này khác với dãy số 09… gặp anh L… của trang trước) để làm chi phí hồ sơ trúng thưởng.

Với phần thưởng khá hấp dẫn, có đơn vị trả thưởng rõ ràng, chú Năm liền đốc thúc cậu trai út ra cửa hàng di động đầu lộ mua liền mấy chiếc thẻ cào VINA (tổng cộng 850.000đ) để nạp vào máy chủ đã yêu cầu.

… Hơn nửa tháng trôi qua, chú Năm và con trai vẫn không nhận được giải thưởng như lời người đàn ông có giọng Bắc đã nói: “Chỉ sau vài ngày sẽ có người của công ty mang thưởng đến liền!”

Trông chờ, hy vọng rồi… thất vọng! Quá sốt ruột, chú Năm liền điện thoại lại số 09… mong gặp người có giọng Bắc tên L… để hỏi rõ sự việc, thì chỉ nghe được câu nói quen thuộc của tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Biết mình đã bị lừa, chú liền bảo con trai vào Google tìm hiểu thêm về đơn vị trả thưởng cũng không thể nhận được thông tin gì hơn (chỉ có một ảnh trụ sở đơn sơ, không địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

Tiếc tiền, chú tiếp tục tìm hiểu qua tổng đài dịch vụ, nơi đây cho biết, công ty cổ phần gì đó không có cung cấp thông tin chi tiết cho tổng đài nên không rõ công ty này là như thế nào để trả lời với khách hàng?

Thời gian qua, không chỉ có trang mạng xã hội, trên điện thoại di động cũng thường xuyên có những tin nhắn rác, tin nhắn “trúng thưởng” hấp dẫn. Nếu chúng ta thiếu cảnh giác (thiếu cả sự hiểu biết) sẽ dễ bị kẻ xấu lừa, để phải tiền mất… tức mang, giống như trường hợp của cha con chú Năm thế này!

P. THÀNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh