Những bạn nhảy lạ mặt

03:07, 23/07/2013

Ngày nay, thủ đoạn của những kẻ xấu ngày càng tinh vi hơn. Bọn chúng thường tìm cách trà trộn vào những nơi đông người rồi lợi dụng lúc mọi người sơ hở thì chúng bắt đầu ra tay. Điển hình như câu chuyện về “Những người bạn nhảy nhạc sống” ở tiệc cưới sau đây.

Ngày nay, thủ đoạn của những kẻ xấu ngày càng tinh vi hơn. Bọn chúng thường tìm cách trà trộn vào những nơi đông người rồi lợi dụng lúc mọi người sơ hở thì chúng bắt đầu ra tay. Điển hình như câu chuyện về “Những người bạn nhảy nhạc sống” ở tiệc cưới sau đây.

Vào tuần trước, tôi có đi dự đám cưới của một người quen ở tỉnh Sóc Trăng. Vào đêm nhóm họ, bà con lối xóm, bạn bè… đến dự rất đông chúc phúc cho chú rể. Hôm đó, gia đình cũng có thuê dàn nhạc sống về phục vụ, góp vui.

Sau khi dự tiệc xong, các bạn trẻ, nhất là những người lúc có chút hơi men vào thì tham gia ca hát, nhảy múa rất sôi động. Không cần biết người quen hay lạ, miễn nghe có tiếng nhạc xập xình, xập xình thì những bạn trẻ ấy “cao hứng” cùng nhau ra nhảy rất xôm tụ. Mọi người ngồi xung quanh khá đông để xem biểu diễn.

Đến hơn 1 giờ sáng, khi nghe ông chủ dàn nhạc sống nói “hết giờ thuê rồi”, những “ca sĩ” nghiệp dư này mới chịu nghỉ. Lúc đó, một cô gái ở xóm- cũng là một trong những người bạn tham gia nhảy rất “hăng say” phát hiện sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 18K không còn ở trên cổ.

Cô hốt hoảng, vội vã đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Cô khẳng định: “Sợi dây chuyền của em không thể nào rớt xuống đất được. Nếu có đứt dây thì cũng còn dính trong người (vì cô mặc áo bỏ vào quần và để sợi dây chuyền phía trong áo). Lúc mấy người bạn kéo lên nhảy thì sợi dây chuyền của em vẫn còn…”

Khi xảy ra chuyện, những người ngồi xem nhớ và kể lại rằng: Khoảng 22 giờ, mọi người đang mải mê nhảy nhót, có 2 thanh niên cũng xông vào nhảy cùng. Trông họ có vẻ như đã xỉn rượu, nhảy loạn xạ, cặp với người này rồi đến người khác.

Có 1 trong 2 người thanh niên đó đã kề 2 tay lên đôi vai của cô gái đó và cùng nhảy. Ban đầu mọi người cứ tưởng là họ còn trẻ và vì quá đam mê nên gặp dịp thì tham gia nhảy nhót cho vui. Tuy nhiên, 2 thanh niên đó chỉ vào nhảy một chút rồi không ai thấy đâu nữa.

Tưởng “họ là dân của dàn nhạc sống nên “chạy sô” chỗ khác”. Tìm ông chủ dàn nhạc sống để hỏi thử thì ông bảo: “Không phải! Tui cũng thấy 2 người thanh niên đó và cứ tưởng họ là khách của chủ nhà chứ! ”

Qua sự việc trên, những người có mặt đều khẳng định là có người cố ý lợi dụng lúc mọi người đang vui nhảy không để ý nên đã ra tay rồi tẩu thoát và 2 người thanh niên đó là đối tượng đáng nghi nhất.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh