Anh Lê Hoàng Phong (Phú Quới- Long Hồ) và người bạn cùng phòng trọ vô cùng hốt hoảng bởi sau một đêm ngủ dậy thì phát hiện hơn 8 triệu đồng và 2 điện thoại (hiệu Samsung và HTC)… không cánh mà bay. Đáng nói là trước khi ngủ, cả hai đã cài cửa cẩn thận. Tương tự, phòng bên cạnh cũng bị trộm viếng “rinh” hết tiền và laptop.
Anh Lê Hoàng Phong (Phú Quới- Long Hồ) và người bạn cùng phòng trọ vô cùng hốt hoảng bởi sau một đêm ngủ dậy thì phát hiện hơn 8 triệu đồng và 2 điện thoại (hiệu Samsung và HTC)… không cánh mà bay. Đáng nói là trước khi ngủ, cả hai đã cài cửa cẩn thận. Tương tự, phòng bên cạnh cũng bị trộm viếng “rinh” hết tiền và laptop.
Anh Phong rầu rầu: “Điện thoại thằng bạn vừa mua, điện thoại tui cũng mua chưa đầy một tháng. 2 cái cộng lại hơn chục triệu đồng, cộng thêm hơn 8 triệu đồng tiền mặt nữa. Chỉ một đêm mà mất gần 20 triệu đồng, kinh khủng thiệt!” Anh cũng tỏ ra bàng hoàng khi trộm chỉ lấy điện thoại xịn, còn điện thoại Nokia (trị giá gần 900.000đ) thì… chừa lại.
Anh Thanh Phúc- ở cùng phòng anh Phong chua xót nói: “Phòng có 2 thằng nam mà không biết ăn trộm nào gan quá, dám vô phòng gom đồ? Mà lạ ở chỗ, ngày thường chỉ cần cử động nhẹ đã giật mình tỉnh giấc nhưng lần này cả hai không hề hay biết. Năm trước bị trộm viếng, rinh mất chiếc xe máy và giấy tờ nên sau đó đã rút kinh nghiệm, chốt cửa cẩn thận hơn mà vẫn còn xui thêm lần nữa!”
Không riêng các phòng trọ, gần đây, một số hộ dân ở vùng quê như Phú Quới, Thạnh Quới, Hòa Phú (Long Hồ)… cũng bất ngờ vì bị trộm viếng nhà, gom tài sản trong đêm. Chị Lê Thị Hoa (Hòa Phú) cho biết, cách đây không lâu, nhà chị đang say giấc thì bị trộm lẻn vào nhà, ghé từng phòng gom điện thoại.
Chị Trương Tuyết Nhung (Thạnh Quới) còn cho biết: Một lần nọ giữa ban ngày, thấy nhà chị vắng người, một thanh niên lạ mặt ngang nhiên đi thẳng vô nhà. Khi bị phát hiện thanh niên này giả bộ hỏi “Thanh đâu rồi bác?” (nhà chị không có người nào tên Thanh) rồi chuồn thẳng.
Thiết nghĩ, trộm “viếng” nhà vào ban đêm không là chuyện lạ nhưng ngang nhiên đến nỗi vào từng phòng gom tài sản mà không sợ bị phát hiện (hoặc trộm giữa thanh thiên bạch nhật) là hành động rất táo tợn. Người dân và chính quyền địa phương cần đề cao cảnh giác.
NAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin