Một lần thử, hối hận cả đời!

10:07, 25/07/2013

Thử sử dụng ma túy, Thanh còn buôn bán ma túy khi đã nghiện và phải trả giá bằng mức án 8 năm tù.Thế nhưng, thời gian cải tạo đó không đủ để Thanh tỉnh ngộ đoạn tuyệt với ma túy. Ra tù không lâu, Thanh lại tái nghiện.

Thử sử dụng ma túy, Thanh còn buôn bán ma túy khi đã nghiện và phải trả giá bằng mức án 8 năm tù.Thế nhưng, thời gian cải tạo đó không đủ để Thanh tỉnh ngộ đoạn tuyệt với ma túy. Ra tù không lâu, Thanh lại tái nghiện.

Những lần đi chơi cùng bạn bè, Lê Hoàng Thanh (SN 1983, xã Lộc Hòa- Long Hồ) theo bạn bè thử sử dụng ma túy một lần “cho biết”, mà không nghĩ rằng đó là “phép thử ngu ngốc” nhất, vì chất độc hại này gây nghiện và Thanh không dứt ra được, trở thành nô lệ ma túy.

Bị cáo Lê Hoàng Thanh.


Khi nghiện, Thanh sử dụng ma túy tăng dần mới thỏa mãn, trung bình mỗi ngày từ 2- 3 lần (khoảng 300 ngàn đồng- PV) và bao nhiêu tiền Thanh làm ra đều bay theo ma túy. Sau này, Thanh đi mua bán ma túy lấy lời sử dụng cho thỏa thích và buôn bán ma túy vài lần thì bị sa lưới.

Năm 2004, TAND tỉnh Vĩnh Long phạt Thanh 8 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Gia đình hy vọng sau lần cải tạo này Thanh sẽ đoạn tuyệt với chất độc giết người. Nhưng khi mãn hạn tù về, cha mẹ mừng vui chưa được bao lâu thì con tái nghiện. Cha mẹ khuyên can, còn Thanh bỏ ngoài tai, hàng ngày cứ đắm chìm trong nghiện ngập, bất cần đời.

Khoảng 12 giờ ngày 15/3/2013, Công an huyện Long Hồ bắt quả tang trên tay Thanh cầm 2 ống nhựa bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy. Kiểm tra trong người của Thanh, công an thu giữ thêm 1 ống nhựa giấu trong lưng quần.

Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Thanh thu giữ thêm 13 ống nhựa, hàn kín 2 đầu bên trong có chất bột màu trắng, bơm tiêm và nhiều vật dụng có liên quan. Thanh thừa nhận tất cả chất bột chứa trong ống nhựa là ma túy mua của một người lạ về sử dụng.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Cần Thơ, chất bột trong ống nhựa thu của Thanh có chứa thành phần heroin, trọng lượng 0,438g.

Ngày 19/7/2013, tại xã Phú Quới, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Hoàng Thanh về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” nhằm giáo dục, răn đe trước tình hình tệ nạn ma túy đang tràn lan về vùng nông thôn.

Do ma túy đã bào mòn sức khỏe, cơ thể Thanh gầy còm, yếu ớt. Nhiều người nhìn Thanh mà tiếc rẻ, một thanh niên hiền lành, có cuộc sống đầy đủ lại vương vào ma túy để “thân tàn ma dại” như hôm nay và còn phải đứng trước vành móng ngựa chờ án phạt nghiêm minh của pháp luật.

Lúc tòa nghị án, tôi có dịp trò chuyện với bị cáo Thanh. Thanh tỏ ra hối hận: “Biết tác hại của ma túy, pháp luật nghiêm cấm nhưng lúc nghiện không kiềm chế được bản thân. Mình cũng biết sử dụng ma túy hậu quả có ngày hôm nay nhưng không cưỡng được ma lực của nó. Một lần thử ma túy, bây giờ hối hận cả đời và còn phải trả giá đắt bằng tù tội. Lần chấp hành án này mình sẽ cố gắng cai nghiện, quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời…”

Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Thanh 7 năm tù giam tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Hy vọng bản án nghiêm khắc này đủ để Thanh suy nghĩ, ăn năn hối hận, cai nghiện sau khi mãn hạn tù.

Pháp luật nghiêm cấm người dân sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Tác hại của ma túy không thể lường được, nó gây nghiện, tàn phá sức khỏe, làm cho tan nhà nát cửa,… Nghiện ma túy còn là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như trộm cắp tài sản, cướp giật, giết người… để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Ma túy còn là con đường dẫn đến căn bệnh thế kỷ HIV- AIDS chưa có thuốc trị. Mỗi chúng ta hãy nói không với ma túy và cùng chính quyền địa phương chung tay phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra ngoài cuộc sống xã hội.

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh