Lợi dụng tình bạn bè thân thiết ở chung nhà, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1971, ấp Tân Bình- xã Tân Hạnh- Long Hồ) “chôm” vàng của chị Trần Thị Ngưng (SN 1945, ấp Trung Hòa- xã Trung An- Vũng Liêm) và để tránh phát hiện Hà nuốt luôn chiếc nhẫn vàng 2 chỉ vào bụng. Hành vi của Hà cuối cùng cũng lộ tẩy và bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.
Lợi dụng tình bạn bè thân thiết ở chung nhà, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1971, ấp Tân Bình- xã Tân Hạnh- Long Hồ) “chôm” vàng của chị Trần Thị Ngưng (SN 1945, ấp Trung Hòa- xã Trung An- Vũng Liêm) và để tránh phát hiện Hà nuốt luôn chiếc nhẫn vàng 2 chỉ vào bụng. Hành vi của Hà cuối cùng cũng lộ tẩy và bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.
Sau thời gian quen nhau, biết được hoàn cảnh Hà khó khăn, sống một mình nên chị Ngưng cảm thông. Chị Ngưng cũng sống một mình trong căn nhà khá rộng nên rủ Hà về ở chung cho có bầu bạn và xem Hà như người thân trong nhà.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.
|
Ngày 29/3/2013, chị Ngưng nhờ Hà chạy xe gắn máy đưa đến nhà đứa cháu ở xã Ngãi Tứ (Tam Bình). Hà chạy xe đến quán cà phê “Nhịp sống trẻ” (ấp Phước Hòa- xã Lộc Hòa- Long Hồ) thì chị Ngưng bảo dừng lại để vào mua ít trà về uống.
Lúc này, chị Ngưng nhờ Hà lấy điện thoại di động để trong chiếc giỏ ở ba- ga trước xe. Hà tình cờ phát hiện trong chiếc giỏ có nhiều vàng, bị “choáng” trước số tài sản ấy và Hà nổi lòng tham. Đợi chị Ngưng vào quán mua trà, ở ngoài xe Hà nhanh tay mở giỏ lấy trộm chiếc nhẫn vàng 24K.
Lúc chị Ngưng đi ra, Hà không biết giấu ở đâu, liền nuốt luôn vào bụng, nghĩ là an toàn không ai biết. Khi về đến nhà đứa cháu ở xã Ngãi Tứ, chị Ngưng kiểm tra lại số vàng trong giỏ thì phát hiện mất một chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 2 chỉ.
Chị Ngưng nhớ rất rõ trước khi đi mang theo 2 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc đeo tay, 4 chiếc nhẫn, 1 vòng đeo tay đều là vàng 24K, trọng lượng 1,5 lượng và 2 chiếc nhẫn vàng 18K không nhớ rõ trọng lượng.
Tất cả số vàng trên chị Ngưng gói vào tấm vải rồi bỏ vào chiếc giỏ để ở ba-ga xe và trên đường đi chỉ có 2 người. Lúc này, thấy Hà có những biểu hiện khác thường, chị Ngưng nghi ngờ Hà lấy trộm, nên động viên trả lại số vàng thì sẽ bỏ qua tất cả.
Tuy nhiên, Hà vẫn kiên quyết là không có lấy vàng của chị Ngưng. Lúc này, chị Ngưng đến trình báo Công an huyện Tam Bình. Tại cơ quan điều tra, khám xét Hà không thấy tang vật và Hà vẫn khăng khăng nói mình oan, không có lấy trộm vàng.
Cơ quan điều tra nghi ngờ Hà nuốt tang vật vào bụng nên đưa đi siêu âm và phát hiện chiếc nhẫn vàng nằm trong bao tử của Hà.
Đến đây, Hà không thể chối cãi nên cúi đầu nhận tội và công an buộc Hà “đưa” vàng ra để trả lại cho chủ sở hữu. Sau đó, vụ việc chuyển về Công an huyện Long Hồ tiếp tục điều tra xử lý và Hà bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Điều 138 BLHS.
Ngày 18/6/2013, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án trộm cắp tài sản ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hà khai thêm rằng do bị bệnh nên có ý định trộm vàng của chị Ngưng bán lấy tiền đi điều trị.
Lúc đầu do sợ mất đi tình cảm bạn bè, nên không dám nhận tội, nay rất hối hận việc mình làm và xin được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Về phía bị hại, chị Ngưng cũng rộng lượng, bao dung có đơn xin giảm nhẹ án cho bị cáo Hà.
Nhận thấy nhân thân của bị cáo không tốt, có một tiền án chưa xóa án tích, tiếp tục tái phạm nên cần xử lý nghiêm để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, tài sản mất trộm không lớn lắm và thu hồi lại được trả cho chủ sở hữu; mặt khác bản thân bị cáo cũng tỏ ra ăn năn, hối hận và phía bị hại cũng có đơn bãi nại nên giảm nhẹ một phần hình phạt. Bản án 6 tháng tù giam cũng đủ thời gian cho bị cáo Hà suy ngẫm lại hành vi của mình để khi chấp hành xong về địa phương trở thành người công dân lương thiện.
Tuy bản án không nặng nhưng đối với bị cáo Hà đã mất đi tình bạn tốt đẹp với chị Ngưng. Đây cũng là lời cảnh báo đến những ai có lòng tham để rồi nhận án phạt của pháp luật, đồng thời xã hội lên án và chị Ngưng cũng có bài học đặt lòng tin nhầm người.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin