Từ “chiến hữu” thành... “chiến sự”!

12:06, 19/06/2013

Công an huyện Vũng Liêm vừa kết thúc điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối với bị can Phạm Văn Tèo (SN 1976), Lê Thanh Mộng (SN 1993) và Trần Phúc Toàn (SN 1984) đều ở ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng tội “Cố ý gây thương tích”.

Công an huyện Vũng Liêm vừa kết thúc điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối với bị can Phạm Văn Tèo (SN 1976), Lê Thanh Mộng (SN 1993) và Trần Phúc Toàn (SN 1984) đều ở ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Vũng Liêm, ngày 1/7/2012, tại nhà ông Phạm Văn Minh (ấp Quan Mỹ- xã Hiếu Thuận) có tổ chức đám giỗ. Ông Minh có mời Tèo, Công, Phạm Văn Hùng (ấp Thanh Phong) và một số bà con xóm giềng đến dự.

Tiệc rượu kéo dài đến khoảng 15 giờ, nhiều người mệt nên nghỉ, chỉ còn lại ông Minh, Hùng và Tèo “chiến đấu”. Lúc này, Hùng say rượu nói chuyện với nhiều lời thô tục nên Tèo tỏ ra khó chịu và muốn dạy cho Hùng bài học. Ngay sau đó, Tèo chụp lấy cái chén trên bàn nhậu ném mạnh xuống nền gạch vỡ ra để dằn mặt Hùng.

Lúc này, Hùng cũng tỏ ra khó chịu, nhưng vì là nhà bạn bè nên bỏ qua vụ việc. Hùng lượm miểng chén bị cắt đứt tay chảy máu. Tuy nhiên, 2 người vẫn tiếp tục cự cãi dẫn đến xô xát nhau. Lúc này, anh Công say rượu nằm võng trong nhà hay được chạy ra can ngăn. Tiệc nhậu cũng tạm dừng, Tèo bỏ ra ngoài và cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại.

Tuy nhiên, Tèo ra về mà vẫn còn ấm ức trong lòng nên gọi điện thoại cho Toàn đến xử Hùng. Sau đó, Toàn rủ thêm Mộng theo hỗ trợ. Tuy chuyện không liên quan đến mình, nhưng vì bênh bạn, Toàn và Mộng mang theo dao và cây làm hung khí.

Cả 2 đi gặp Tèo và đến khu vực ấp Quang Mỹ (Hiếu Thuận) để bàn kế hoạch đánh Hùng. Tại đây, Tèo nói với đồng bọn “tụi nó đánh tao quá trời, mình vô xử nó”. Ngay sau đó chúng cầm dao, cây hung hăng kéo nhau đến nhà ông Minh- lúc này tại nhà ông Minh mọi người nghỉ nhậu ngồi uống trà ngoài hành lang nhà.

Tèo cầm cây xông vào nhà định đánh Hùng, nhưng những người ở đó phát hiện kịp thời ngăn chặn, Hùng chạy thoát được vào nhà của ông Minh lẩn trốn. Chúng xông vào hỗn chiến với những người can ngăn, Tèo hét như ra lệnh: “Chém chết nó đi”.

Lời nói kích động này làm chúng điên cuồng lên, Toàn giật con dao trên tay của Mộng chém một nhát trúng vào khuỷu tay trái anh Công. Thấy tay anh Công bị thương ra máu nhiều, chúng mới dừng lại và bỏ đi. Anh Công được người dân đưa đi băng bó vết thương.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Pháp y- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, vết chém nơi khuỷu tay trái anh Công do Toàn chém để lại thương tật 21%.

Sau vụ án, Tèo, Toàn, Mộng nhận ra hành vi phạm tội của mình ăn năn, hối hận và tích cực động viên gia đình khắc phục xong hậu quả, anh Công cũng có đơn bãi nại. Tuy nhiên, vụ án có tính chất rất nghiêm trọng.

Tèo, Toàn và Mộng chỉ vì một câu nói mà xử sự theo kiểu côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đặc biệt, Mộng còn có nhiều tiền sự, từng bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng và dùng dao nhọn làm hung khí đâm người khác gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian qua, tình trạng thanh niên nhậu nhẹt say gây rối trật tự xảy ra thường xuyên nên cần xử lý nghiêm để răn đe chung cho xã hội. Sắp tới đây, Tèo, Toàn và Mộng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình bằng bản án thích đáng.

HOÀI NAM- TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh