Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên Hồ Đại Tá (SN 1990, ngụ ấp Tường Thọ, Thới Hòa- Trà Ôn) đem lòng thù hằn. Sau đó, Tá rủ thêm đồng bọn trả thù nhưng trớ trêu là nhầm người.
Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên Hồ Đại Tá (SN 1990, ngụ ấp Tường Thọ, Thới Hòa- Trà Ôn) đem lòng thù hằn. Sau đó, Tá rủ thêm đồng bọn trả thù nhưng trớ trêu là nhầm người.
Ngày 11/6/2013, TAND huyện Trà Ôn đưa vụ án “cố ý gây thương tích” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Đại Tá. Tại phiên tòa, bị cáo Tá tỏ ra ăn năn hối hận hành vi của mình. Bị cáo cho rằng có rượu trong người không kiềm chế được bản thân nên có hành động ngông cuồng đánh nhầm anh Khánh…
Bị cáo Tá khai, vào tối 31/12/2012, lúc nhậu tại quán Trung Tín (ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa- Trà Ôn), giữa Tá và nhóm thanh niên- có người tên Khánh- có xảy ra mâu thuẫn. Tá bị nhóm của Khánh đánh nhưng chạy thoát được.
Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2/1/2013, sau khi uống rượu, Tá kể lại sự việc bị nhóm của Khánh đánh cho nhóm bạn là Đặng Văn Linh, Nguyễn Văn Thanh, Dương Trọng Nhân và Nguyễn Trường Giang nghe. Tá rủ nhóm bạn cùng đi đánh lại nhóm của Khánh trả thù.
Trước khi đi, Tá mang theo 1 con dao tự chế và con dao dùng để chặt cây đưa cho những người đi cùng. Cả nhóm đi bằng môtô đến quán cà phê sân vườn tại ấp Tường Thịnh (xã Thới Hòa) thì nhìn thấy một người đang ngồi trên môtô trước cửa và nghe có ai đó gọi “Khánh, Khánh”.
Tá nghĩ là Khánh trước đó đã đánh mình nên không chút do dự, Tá xuống xe xông vào chém liên tiếp 2 nhát trúng vào lưng của anh Khánh.
Lúc này, Nguyễn Trường Giang cũng xông vào cầm khúc cây đánh trúng đùi anh Khánh 2 cái. Tá hung hăng xông vào dùng dao chém thêm 1 nhát vào lưng của anh Khánh. Vẫn chưa hả cơn nóng giận, Tá quay sang chém vào biển số môtô của anh Khánh để thị uy.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên anh Khánh không kịp bỏ chạy, mà lúc đó trên tay của Tá còn cầm 2 con dao, đồng bọn có mang theo cây làm hung khí nên không ai dám vào can ngăn.
Khi chúng lên xe bỏ đi, người dân mới tổ chức đưa anh Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Thì ra bị hại trùng tên Khánh chứ không hề có mâu thuẫn gì với nhóm của Tá. Anh Khánh bị Tá chém nhiều nhát vào người, thương tật đến 10%.
Sau vụ việc, Tá cùng với đồng bọn bị công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Tá thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đồng bọn đi theo với Tá chưa đủ yếu tố truy cứu và anh Khánh cũng không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự nên đưa về địa phương xử lý hành chính và cho gia đình quản lý giáo dục.
HĐXX nhận định vụ án có tính chất rất nguy hiểm, bị cáo Tá xem thường pháp luật, tính mạng người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo Tá xử sự theo kiểu giang hồ gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Tá phạm tội với tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm khắc. HĐXX tuyên phạt Hồ Đại Tá 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.
Tuy bản án không nặng lắm, nhưng đủ thời gian cho bị cáo Tá ngẫm nghĩ về hành vi của mình và bài học cho những ai có máu côn đồ, giải quyết vấn đề bằng hung khí nguy hiểm.
TRUNG HƯNG- HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin