Tin nhầm, trao xe cho bạn “Lý Thông”

11:05, 22/05/2013

Nguyễn Hùng Hưởng (Hiếu Thuận- Vũng Liêm) tình cờ gặp lại người bạn Trần Thanh Minh (Vĩnh Xuân- Trà Ôn). 2 người tay bắt mặt mừng rủ nhau đi lai rai vài xị đế tâm sự.

Nguyễn Hùng Hưởng (Hiếu Thuận- Vũng Liêm) tình cờ gặp lại người bạn Trần Thanh Minh (Vĩnh Xuân- Trà Ôn). 2 người tay bắt mặt mừng rủ nhau đi lai rai vài xị đế tâm sự.

Anh Hưởng tin tưởng giao xe cho Minh chở về mà không ngờ sẽ bị chiếm đoạt chiếc xe. Sau hơn một năm lẩn trốn, Minh bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/12/2011, anh Hưởng điều khiển xe gắn máy biển số 64K5- 7301 đến xã Tích Thiện (Trà Ôn) để đăng ký sổ lưu hành xe khách (gia đình anh Hưởng chạy xe khách). Khi tới xã Vĩnh Xuân, anh Hưởng tình cờ gặp Trần Thanh Minh trước đây phụ xe cho gia đình anh.

Sau này, Minh nghỉ làm phụ xe, nhưng anh Hưởng vẫn xem là bạn bè thân thiết. Bạn bè lâu ngày không gặp, anh Hưởng rủ Minh lai rai vài xị đế để tâm sự. 2 người nhậu nhiều nơi đến khoảng 15 giờ, anh Hưởng say rượu nên đưa xe gắn máy nhờ Minh điều khiển chở về nhà dùm.

Khi đến đoạn thuộc ấp Hiếu Xuân (Hiếu Thành- Vũng Liêm), anh Hưởng nhớ lại có người quen nên tiện đường muốn ghé thăm. Thấy không có gì cầm tay cũng ngại, anh Hưởng đưa cho Minh tiền nhờ đi đổ xăng xe và mua quà.

Có được chiếc xe, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt làm tài sản riêng. Bởi thế, đổ xăng xong, Minh không quay lại mà chạy luôn xuống huyện Cầu Kè (Trà Vinh) dự đám người quen và “chảnh” với bạn bè.

Ở nhà bạn, anh Hưởng thấp thỏm chờ Minh trở lại rước về vì người đã thấm rượu mệt. Tuy hơi nghi ngờ, nhưng anh Hưởng trấn án, Minh là bạn thân không thể lừa mình, chắc anh ta chưa tìm được nơi đổ xăng nên quay về trễ.

Rồi 1 giờ trôi qua, xót ruột anh Hưởng điện thoại nhưng Minh không nghe máy và đến chiều tối thằng bạn thân vẫn biệt tăm. Anh Hưởng thất thểu ra về trong tâm trạng buồn người bạn thân mà cũng tự trách mình vì quá tin tưởng để kẻ xấu lợi dụng.

Khi lừa được xe của anh Hưởng, tên Minh lấy làm phương tiện đi lại và sau này cho bạn là Thạch Văn Cường mượn. Cường điều khiển xe vi phạm giao thông bị Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) tạm giữ phương tiện và vụ việc chiếc xe của anh Hưởng cũng được làm sáng tỏ.

Hay tin chiếc xe bị công an tạm giữ, Minh biết sẽ bại lộ nên “chuồn” lên TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Sau hơn một năm lẩn trốn, nghĩ mọi chuyện chắc đã lãng quên nên Minh mò về địa phương thì bị “tóm”.

Công an huyện Vũng Liêm khởi tố Trần Thanh Minh tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Minh nhận mức án 6 tháng tù giam. Tuy mức án không nặng, nhưng quan trọng hơn là bị cáo Minh chỉ vì chút lòng tham đã đánh mất lòng tin của bạn bè, danh dự và bị xã hội chê trách.

Tuy Công an huyện Vũng Liêm đã thu hồi trả lại cho anh Hưởng chiếc xe gắn máy, nhưng bài học này anh Hưởng khó thể quên. Đặt niềm tin vào bạn bè chưa rõ lai lịch, đôi khi lại vô tình tạo điều kiện cho lòng tham trong họ trỗi dậy và chuyện mất mát tài sản là khó tránh khỏi.

TRUNG HƯNG- HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh