Anh Hữu Vinh (tên đã đổi theo yêu cầu của người cung cấp thông tin, ngụ Long Phước- Long Hồ) vì thích mua đồ giá rẻ mà bị mắc “bẫy” của kẻ xấu.
Theo lời kể của anh Vinh, vào cuối tháng 2/2013, anh đi công chuyện ở Cần Thơ. Lúc về đến dốc cầu Cần Thơ, có một thanh niên trạc 30 tuổi điều khiển xe gắn máy chạy theo xe của anh một hồi rồi hỏi:
- Sếp ơi, làm ơn cho em hỏi thăm chút chuyện!
Tưởng là anh ta hỏi đường, anh Vinh cho xe dừng lại bên lề:
- Anh hỏi chuyện gì?
Người thanh niên nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi khẽ:
- Em có cái máy khoan tường, anh mua không?
Nói xong, người thanh niên liền lấy trong túi đồ ra 3 cái máy khoan tường cho anh Vinh xem:
- Anh cứ xem đi, nếu anh cần em để giá rẻ lại cho! Thích cái nào thì lấy cái đó. Lấy anh 350 ngàn thôi. Tuy hàng hơi cũ, nhưng vẫn còn tốt lắm!
Anh Vinh làm nghề thợ hồ. Nhà của anh cũng có một máy khoan tường, nhưng mua đã lâu nên chắc nó sắp hư. Vì vậy, khi nghe người thanh niên giới thiệu, anh quyết định xem thử và nếu được giá thì sẽ mua. “Đúng là trông máy vẫn còn mới. Với giá như thế này thì mua cũng được. Chứ loại máy này mua ngoài thị trường có lẽ phải mất khoảng 800- 900 ngàn”- Nghĩ vậy, anh liền trả giá:
- Ba trăm được không? Được thì tôi mua cho!
- Trời ơi! Em tính vậy là sát giá rồi, bớt nữa đâu có lời.
- Không được thì thôi.
Anh Vinh đề xe chạy, người thanh niên cho xe chạy theo rồi lại nói:
- Thôi kệ, thấy anh vui vẻ nên em để lại anh giá vốn coi như làm quen. Anh có quen ai thì giới thiệu cho em, em còn mấy cái ở nhà nữa!
- Nhưng lỡ mua về sử dụng không được thì sao!
- Tiếc quá! Ở đây không có chỗ cắm điện, phải có thì thử cho anh coi. Nhưng không sao, lỡ có trục trặc thì gọi cho em, em sẽ đổi máy khác cho.
Thấy hàng bán giá rẻ, anh Vinh có nhã ý hỏi mua luôn 2 cái còn lại (cái để dành, cái thì mua cho thằng em). Nhưng, người thanh niên lại không bán mà, bảo rằng:
- Hai cái này là hàng đã có người đặt trước rồi! Em đang đi giao cho người ta. Nếu anh cần thì cứ cho địa chỉ, số điện thoại. Tụi em sẽ giao hàng tận nơi cho anh.
Anh Vinh đọc địa chỉ và số điện thoại của anh cho người thanh niên ghi lại. Kế tiếp, anh ta dùng điện thoại của mình nhá qua máy anh Vinh:
- Đó là số di động của em, có gì anh cứ liên lạc. Nhưng, có điều cái gì thì cái, anh em mình “thà mất lòng trước mà được lòng sau”. Anh mua hàng thì anh phải đặt cọc trước 50%. Anh cứ yên tâm, nếu anh đồng ý thì 1 hoặc 2 ngày em mang sang cho. Trước lúc đi, em sẽ gọi cho anh hay.
Anh Vinh thầm nghĩ là mình đã gặp “may mắn” mới mua được máy khoan giá rẻ. Vì thế, một lúc sau anh đồng ý đặt cọc 300 ngàn để mua thêm 2 cái máy khoan tường.
Vài ngày sau, anh Vinh trông mãi mà không thấy tin gì của người thanh niên. Nóng lòng, anh lấy điện thoại gọi lại số hôm trước thì được tổng đài thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Khi ấy, anh vội vã vào nhà lấy máy khoan ra và cắm điện để thử thì hỡi ơi, máy khoan không hoạt động được. Bấy giờ, anh mới biết là mình đã trúng phải mưu kế của những kẻ xấu.
NGUYỄN VĂN DÔ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin