Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở địa phương. Bị cáo dùng dao Thái Lan xông vào nhà đâm bị hại rồi cướp tài sản. Trước đó, bị cáo Nhơn cùng với đồng bọn còn phạm tội tổ chức giết người trong một vụ án khác.
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở địa phương. Bị cáo dùng dao Thái Lan xông vào nhà đâm bị hại rồi cướp tài sản. Trước đó, bị cáo Nhơn cùng với đồng bọn còn phạm tội tổ chức giết người trong một vụ án khác.
Bị cáo Hồ Tấn Nhơn.
|
Ngày 28/9/2012, tại xã Phú Quới (Long Hồ), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Hồ Tấn Nhơn (ngụ xã Phú Quới).
Bị cáo Nhơn vừa mới bước qua tuổi 20 (SN 1991), có gương mặt trông hiền lành,… khiến nhiều người dự khán ngạc nhiên “hiền lành vậy nhưng sao lại liên tiếp phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng”. Trước tòa, bị cáo Nhơn cũng rất bình tĩnh, trả lời rành rọt phần thẩm vấn của các thành viên HĐXX về hành vi phạm tội của mình.
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng 21 giờ ngày 20/3/2012, Nhơn đeo khẩu trang, rồi cầm theo con dao đi bộ dọc tuyến hương lộ xã Phú Quới, mục đích tìm tài sản để trộm. Đi gần một tiếng đồng hồ, nhưng không tìm ra được tài sản nào của người dân để sơ hở, Nhơn lên cầu ngồi hút thuốc, nghỉ mệt và nhìn thấy nhà chị Trần Thị Minh Trúc (xã Phú Quới) còn sáng đèn. Nhơn biết chị Trúc bán tạp hóa, chắc có nhiều tiền, vàng nên quyết định đột nhập. Lúc này, khoảng 22 giờ khuya, những gia đình xung quanh đang chìm vào giấc ngủ, ngoài đường vắng người qua lại, Nhơn lén ra sau nhà của chị Trúc cạy vách ván vào trong. Nhơn đang tìm kiếm tài sản và lấy được điện thoại di động (ĐTDĐ) ở trên bàn trang điểm của chị Trúc bỏ vào túi quần. Lúc đó, chị Trúc đang tắm, nghe tiếng động tưởng là chuột chạy nên không nghi ngờ gì. Khi tắm xong vào buồng thì chị phát hiện Nhơn đang núp trong kẹt tủ liền tri hô “ăn cướp, ăn cướp…”. Ngay lập tức, Nhơn “lệnh” cho chị Trúc phải im miệng và xông tới dùng tay bịt miệng của chị Trúc. Chị Trúc kháng cự thì Nhơn đâm nhiều nhát vào người chị. Nhơn cướp của chị Trúc một ĐTDĐ hiệu Nokia N95 và sợi dây chuyền 18K, trọng lượng 3,2 chỉ rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài về nhà ngủ như không có gì xảy ra. Chị Trúc bị đâm, máu ra rất nhiều nhưng cố bò ra ngoài kêu cứu được bà con hay được đưa đi cấp cứu. Theo giám định pháp y, chị Trúc bị đâm nhiều vết thương, tỷ lệ thương tật 10%.
Sau khi cướp được tài sản, Nhơn đem sợi dây chuyền nhờ bạn bán cho chị Lý Ngọc Vân Phi (xã An Hữu, huyện Cái Bè- Tiền Giang) giá 7,2 triệu đồng. Nhơn mua lại 1 nhẫn vàng 18K, giá 1,9 triệu đồng. Đến ngày 22/3/2012, Nhơn bán luôn chiếc nhẫn vàng mới mua, giá 1,7 triệu đồng, còn ĐTDĐ cướp của chị Trúc thì để lại sử dụng.
Về số tiền bán vàng, Nhơn đem về cho mẹ ruột 850.000đ, mẹ vợ 550.000đ, vợ 500.000đ và cha vợ 100.000đ, còn lại tiêu xài hết. Đến ngày 25/3/2012, Nhơn ra đầu thú.
Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội táo bạo, với tình tiết tăng nặng... TAND tỉnh Vĩnh Long phạt Hồ Tấn Nhơn 14 năm tù tội “Giết người” và 4 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt 2 tội mà bị cáo Nhơn phải chấp hành án chung là 18 năm tù.
Bài, ảnh: NGỌC THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin