Khoảng 8 giờ 30 ngày 29/9/2012, chị Đào (thị trấn Vũng Liêm) đến xã Trung Hiếu bán vé số và gặp một phụ nữ trạc 40 tuổi đi môtô hỏi mua vé số. Chị Đào đưa cùi vé số (50 tấm) cho phụ nữ nọ lựa. Chị ta nói lấy 2 vé và đưa chị Đào 100.000đ. Khi thối tiền xong, phụ nữ nọ (đeo vòng vàng đỏ tay) rồ ga chạy đi thì chị Đào phát hiện có một số tờ vé số giấu trên xe, liền tri hô.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 29/9/2012, chị Đào (thị trấn Vũng Liêm) đến xã Trung Hiếu bán vé số và gặp một phụ nữ trạc 40 tuổi đi môtô hỏi mua vé số. Chị Đào đưa cùi vé số (50 tấm) cho phụ nữ nọ lựa. Chị ta nói lấy 2 vé và đưa chị Đào 100.000đ. Khi thối tiền xong, phụ nữ nọ (đeo vòng vàng đỏ tay) rồ ga chạy đi thì chị Đào phát hiện có một số tờ vé số giấu trên xe, liền tri hô.
Lúc đó, anh Nguyễn Thanh Toàn chạy xe ngang qua, đã quay đầu xe đuổi theo khoảng 100m thì bắt được. Kiểm tra trên người phụ nữ nọ thì có 15 vé số cùng cùi với xấp vé còn lại của chị Đào.
Anh Toàn cũng là Trưởng ấp Bình Thành (xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) nên giao đối tượng cho Công an xã Trung Hiếu điều tra, xử lý.
Cách đó mấy ngày, một người đàn ông ở Trung Hiếu đã bị 2 thanh niên đi môtô giật mất 2 cùi vé số (100 tờ).
LÊ VĂN CĂNG (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin