Nguyễn Hoàng Ngưng và Trần Văn Sách ở cùng xóm với nhau (ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình- Trà Ôn) và giữa 2 người có xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Chuyện bé nhưng Ngưng muốn xé ra to và chờ ngày trả thù gây ra cái chết oan nghiệt cho anh Sách. Ngưng bị khởi tố tội “Giết người”.
Nguyễn Hoàng Ngưng và Trần Văn Sách ở cùng xóm với nhau (ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình- Trà Ôn) và giữa 2 người có xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Chuyện bé nhưng Ngưng muốn xé ra to và chờ ngày trả thù gây ra cái chết oan nghiệt cho anh Sách. Ngưng bị khởi tố tội “Giết người”.
Nguyễn Hoàng Ngưng.
|
Theo cáo trạng, ngày 13/4/2012, Ngưng và Sách xảy ra mâu thuẫn. Sách có đe dọa đánh Ngưng nhưng được mọi người can ra. Ai cũng nghĩ chuyện xích mích đã giải quyết xong, ai về nhà nấy. Song, Ngưng ôm hận trong lòng chờ cơ hội trả thù. Hôm sau, Ngưng đi xem đánh bóng chuyền. Khi đi ngang qua nhà của bà Trần Thị Kim Hoa, tình cờ gặp Sách đang nằm võng. Ngưng đến quán nước gần đó (cách nhà bà Hoa khoảng 50m) thì gặp bạn là Lê Hoàng Đạo (ấp Tường Nhơn) và Phạm Minh Trung (ấp Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Bình) cùng với một số bạn đánh bài uống nước. Một lúc sau, Ngưng có ý định muốn đánh Sách để trả thù. Ngưng nói với Đạo và Trung: “Mấy bây ở đây một hồi đi công chuyện với tao một chút”. Khoảng 10 phút sau, Ngưng nghỉ đánh bài cùng với Đạo và Trung đi tới nhà bà Hoa. Trên đường đi, Ngưng nói cho Đạo và Trung biết: “Hôm qua anh Sách chửi và hăm đánh tao. Bây giờ tao đi đánh Sách lại”. Đạo khuyên: “Bỏ đi mày ơi…” Song, Ngưng không nghe mà lấy con dao (loại dao bấm) trong túi quần cầm sẵn trên tay đi đến nhà bà Hoa. Thấy vậy, Đạo và Trung đi theo sau ý định can ngăn Ngưng.
Đến nhà bà Hoa, Ngưng đứng bên ngoài gọi Sách ra nói chuyện. Sách ra đến đường đan thì Ngưng hằn học: “Hôm qua anh làm gì chửi và hăm đánh tôi?” Thay vì ôn tồn giải thích, Sách nói như thách thức Ngưng: “Bây giờ mày muốn gì?” Ngưng vừa dứt câu, Sách xông vào xô xát với Ngưng và bị Ngưng đánh trúng vào mặt một cái. Thấy vậy, Đạo xông vào ôm Sách can ra nhưng Sách vùng vẫy thoát ra, tiếp tục xông vào đánh trả lại Ngưng. Sẵn con dao cầm trên tay, Ngưng đâm một nhát trúng vào bụng phía bên trái của Sách. Gây án xong, Ngưng bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Ngưng nói với Đạo, Trung là đã đâm trúng Sách một nhát và đã ném con dao gây án gần Trường TH Nhơn Bình B (Trà Ôn). Sau đó, Ngưng nhờ Đạo mua giùm 2 lít xăng và về nhà lấy cái bóp, điện thoại di động rồi đến chờ ở đập 3B. Đạo và Trung trên đường đến nhà Ngưng thì gặp Nguyễn Hoàng Luyến (em chú bác ruột với Ngưng) cùng đi lấy bóp, điện thoại di động, xe. Có xe, Ngưng trốn lên TP Hồ Chí Minh và 2 ngày sau (16/4/2012) đã quay về Vĩnh Long đến công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo giám định pháp y, anh Sách tử vong do vết thương thấu bụng gây đứt động mạnh mạc treo ruột, mất máu cấp… Nguyễn Hoàng Ngưng bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố tội “Giết người”, theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Riêng Đạo, Trung, khi xảy ra xô xát giữa Ngưng và Sách thì có vào can gián. Vụ việc anh Sách bị đâm chết là ngoài ý muốn của Đạo và Trung. Vả lại, sau đó, Đạo và Trung tích cực hợp tác cùng với cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án. Xét thấy hành vi của Đạo và Trung chưa cấu thành phạm tội, nên cơ quan điều tra không yêu cầu xử lý.
Ngày 12/9/2012, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Hoàng Ngưng về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo Ngưng vẫn còn có thái độ quanh co chối tội… Chị Bùi Thị Yến Em- vợ của Sách yêu cầu HĐXX xử phạt bị cáo Ngưng theo pháp luật. HĐXX đã tuyên bản án sơ thẩm phạt Nguyễn Hoàng Ngưng 13 năm tù giam tội “Giết người”.
Bài, ảnh: NGỌC THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin