Đi cướp giật kiếm tiền... bán dưa hấu (?)

09:10, 09/10/2012

Có lẽ 2 tiền án với mức phạt 3 năm 6 tháng tù chưa đủ “ép phê” để Nguyễn Hồng Thắng trở thành người lương thiện nên chấp hành án xong, 4 tháng sau Thắng tái phạm.

Có lẽ 2 tiền án với mức phạt 3 năm 6 tháng tù chưa đủ “ép phê” để Nguyễn Hồng Thắng trở thành người lương thiện nên chấp hành án xong, 4 tháng sau Thắng tái phạm.

Nguyễn Hồng Thắng (SN 1985, ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) có 2 tiền án. Vào năm 2008, TAND TP Vĩnh Long xử phạt Thắng 18 tháng tù tội “Cướp giật tài sản”. Ra tù không lâu, Thắng tiếp tục phạm tội và năm 2010 thì Thắng tiếp tục ra tòa lãnh 2 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 19/1/2012, Thắng chấp hành án xong về địa phương vẫn tính nào tật nấy, lười lao động, thích hưởng thụ. Để có tiền tiêu xài, khoảng 17 giờ ngày 29/5/2012, Thắng chạy xe gắn máy từ TP Vĩnh Long đến Mang Thít. Khi đến cầu Số 9 thì phát hiện chị Võ Thị Mướt (SN 1978, ấp An Hội 2, xã Tân An Hội- Mang Thít) chạy xe ngược chiều có đeo dây chuyền vàng lớn làm Thắng “hoa cả mắt”. Thắng cho xe quay đầu lại bám theo phía sau chị Mướt. Đến cầu Số 7 (thuộc ấp An Hội 2, xã Tân An Hội), chị Mướt rẽ trái vào lộ Bờ Gòn. Lợi dụng lúc xe của chị Mướt chạy chậm, Thắng vượt lên áp sát giật dây chuyền rồi tăng ga vọt mất.

Lúc này, anh Nguyễn Minh Hảo (ấp An Hội 2, xã Tân An Hội) đi ruộng ở gần đó nghe tiếng tri hô của chị Mướt liền chạy tới. Ngay lập tức, anh Hảo chở chị Mướt chạy đường tắt đón đầu tên cướp. Thấy xe của tên cướp, chị Mướt lao ra chặn đường. Hắn dừng xe lại, bị chị Mướt túm cổ áo, điểm mặt “mày giật sợi dây chuyền của tao…” Hắn chống cự quyết liệt và xô chị Mướt ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Anh Hảo đứng gần đó liền đạp xe làm hắn ngã. Hắn nhanh chân chạy ra ruộng, giấu tang vật dưới đám lúa của ông Phạm Văn Ý gần đó rồi lẩn trốn nhưng bị quần chúng vây bắt giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp quanh co chối cãi cho là chị Mướt nhìn lầm người. Tuy nhiên, với nghiệp vụ của công an điều tra, cùng với nhân chứng, vật chứng, cuối cùng hắn cũng cúi đầu nhận tội. Hắn khai tên Nguyễn Hồng Thắng và chỉ ra tang vật dây chuyền giấu ngoài ruộng. Công an huyện Mang Thít thu hồi tang vật sợi dây chuyền trả lại cho bị hại.

Kết luận của Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự huyện Mang Thít, tài sản Thắng cướp trị giá trên 14 triệu đồng.

Ngày 4/10/2012, TAND huyện Mang Thít đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Hồng Thắng phạm tội “Cướp giật tài sản”. Bị cáo Thắng biện minh: Chấp hành án xong về địa phương không có việc làm nên bị cáo cướp để có tiền... mua bán dưa hấu...

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Thắng là rất nguy hiểm, không chỉ cướp tài sản của bị hại mà còn làm ảnh hưởng tính mạng bị hại. Bản thân bị cáo có 2 tiền án vẫn chưa ăn năn, hối hận mà tiếp tục phạm tội nên cần xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục để khi chấp hành án xong về địa phương làm người lương thiện. TAND huyện Mang Thít phạt Thắng 3 năm tù tội “Cướp giật tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, Thắng còn bồi thường cho chị Mướt mặt dây chuyền bị mất trong lúc chạy trốn và tiền thuốc điều trị do bị té là 2,1 triệu đồng. Thắng bồi thường cho ông Ý 300.000đ do gây thiệt hại lúa trong lúc truy tìm tang vật.

Qua vụ án, những ai ra đường có mang nữ trang giá trị, cần cảnh giác hơn, vì không những mất tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

HOÀI NAM – VĂN ĐIỆN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh