5 bị cáo lãnh 40 năm 6 tháng tù

01:09, 26/09/2012

Vụ thanh toán đẫm máu xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 27/2/2012 tại Khóm 5, thị trấn Long Hồ, giữa băng nhóm Nguyễn Thành Khiết, Lê Tấn Đạt, Nguyễn Hùng Phương, Trần Minh Hùng (xã Hòa Tịnh- Mang Thít), Dương Ngọc Yến (xã Long An- Long Hồ) với Ngô Cường (thị trấn Long Hồ) giờ nhiều người nhớ lại vẫn còn “ớn lạnh”.

Vụ thanh toán đẫm máu xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 27/2/2012 tại Khóm 5, thị trấn Long Hồ, giữa băng nhóm Nguyễn Thành Khiết, Lê Tấn Đạt, Nguyễn Hùng Phương, Trần Minh Hùng (xã Hòa Tịnh- Mang Thít), Dương Ngọc Yến (xã Long An- Long Hồ) với Ngô Cường (thị trấn Long Hồ) giờ nhiều người nhớ lại vẫn còn “ớn lạnh”.

2 bên đều là những tay anh chị, có máu mặt dùng mã tấu, dao dâu, rựa chém nhau loạn xạ làm anh Ngô Cường dính thương gục ngã thì đối phương mới chịu dừng tay.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, Khiết và Ngô Cường có sự mâu thuẫn trước đó. Ngô Cường có cầm dao tìm Khiết giải quyết mâu thuẫn làm cho vụ việc thêm căng thẳng. Khiết gọi điện thoại cho Hùng và bảo Hùng tìm Đạt tập hợp tại cầu Ba Hóa (ấp An Lương, xã Long An) để bàn cách giải quyết mâu thuẫn với Ngô Cường. Có mặt ở cầu Ba Hóa ngoài Khiết, Hùng, Đạt, còn có thêm Yến và Phương. Chúng thống nhất đi đánh Ngô Cường. Để có “hàng” đi thanh toán Ngô Cường, Khiết đưa cho Hùng và Đạt 500 ngàn đồng mua hung khí. Hùng và Đạt đến chợ Vĩnh Long mua 1 con dao dâu, 2 cái rựa. Số hung khí này Đạt và Hùng giấu dưới dốc cầu Ba Hóa. Sau đó, Khiết đến lấy 1 dao dâu, 1 rựa rồi cùng với Phương và Yến chạy đến nhà Ngô Cường (chở 3). Còn Đạt và Hùng cầm 1 rựa chạy theo nhóm của Khiết. Đến khu vực Khóm 5, hẻm vào nhà Ngô Cường- đối diện với trụ sở Công an huyện Long Hồ thì Ngô Cường cũng từ trong hẻm đi ra, trong người có lận theo con dao để thủ thân. Ngay lập tức, đồng bọn dừng xe lại, Khiết cầm con dao dâu, còn Phương xách rựa tấn công Ngô Cường. Ngô Cường rút dao chống đỡ. Ngô Cường chạy vào Chi cục Thi hành án huyện Long Hồ nhưng bị Đạt chặn đường vung rựa chém một nhát gục ngã xuống đường bất tỉnh. Nhiều người chứng kiến cảnh hỗn chiến không khỏi rợn người nên không ai dám vào can gián. Khi hay tin vụ việc, lực lượng công an đến thì chúng chạy ra xe chỗ Yến đang chờ ngoài lộ tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, chúng ném bỏ hung khí xuống sông Long Hồ. Sau đó, Đạt, Hùng, Yến bị công an bắt giữ còn Khiết và Phương đến công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Khiết, Đạt, Phương, Hùng và Yến phạm tội “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Khiết khai nhận: Giữa Khiết và Ngô Cường không có mối quan hệ nào. Song, sáng ngày 27/2/2012, Ngô Cường có tìm gặp Khiết đòi nợ nên xảy ra cự cãi nhau. Từ đó, Khiết ôm hận trong lòng và rủ đồng bọn thanh toán Ngô Cường… Còn Ngô Cường cho biết, có một người (không biết tên, địa chỉ) trong lúc đá gà có nói Khiết thiếu nợ và bảo ai đòi được tiền lấy xài. Qua điều tra, công an chưa xác định được “chủ nợ” của Khiết…

Ngày 20/9/2012, tại huyện Long Hồ, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Khiết, Đạt, Phương, Hùng và Yến tội “Giết người”. Hội đồng xét xử nhận định: Tính chất vụ án là đặc biệt nguy hiểm và hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Thành Khiết 10 năm tù; Lê Tấn Đạt 8 năm 6 tháng; Nguyễn Hùng Phương, Trần Minh Hùng mỗi người nhận 7 năm 6 tháng tù và Dương Ngọc Yến 7 năm tù cùng tội “Giết người”.

Sau vụ án xảy ra, Ngô Cường được bà con kịp thời đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng. Theo kết luận giám định pháp y, vết thương của Ngô Cường thấu bụng, lòi ruột, tỷ lệ thương tật 54%. Trong cuộc hỗn chiến, Khiết cũng bị thương, tỷ lệ 4%.

Ngô Cường cho biết: Tuy vết thương đã lành, nhưng lúc “trái gió trở trời” vẫn còn đau âm ỉ bên trong, sức khỏe giảm sút. Đến nay, phía bên Khiết đã bồi thường được 29 triệu đồng…


Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh