Đôi tình nhân “tốt bụng” trong siêu thị

01:09, 12/09/2012

Trong dịp nghỉ lễ tết, các siêu thị thường rất đông khách. Đây là cơ hội tốt để bọn lường gạt tìm cách ra tay “ăn hàng” của khách. Chuyện vợ chồng anh chị Hải- Hồng (thợ may ở Bình Minh- tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi) bị mất của vừa mua trong siêu thị S. (TP Cần Thơ) dịp lễ Quốc khánh vừa qua là bài học để mọi người cảnh giác.

Trong dịp nghỉ lễ tết, các siêu thị thường rất đông khách. Đây là cơ hội tốt để bọn lường gạt tìm cách ra tay “ăn hàng” của khách. Chuyện vợ chồng anh chị Hải- Hồng (thợ may ở Bình Minh- tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi) bị mất của vừa mua trong siêu thị S. (TP Cần Thơ) dịp lễ Quốc khánh vừa qua là bài học để mọi người cảnh giác.

Hôm đó, sau khi từ nhà người bạn ra về, anh Hải- chị Hồng và bé Cu Tí (vừa giáp nôi) liền tìm đến siêu thị S. Lúc đèn đường vừa bật sáng. Song hành cùng anh chị bước lên mấy bậc cầu thang tầng 1 siêu thị là một cô gái trẻ, trông xinh xắn, lịch sự. Trong lúc bế Cu Tí, anh Hải vô ý đánh rơi chiếc giày của con trai.

- Anh chị ơi, bé bị rớt giày, em lượm dùm nè!- cô gái nở nụ cười, nhỏ nhẹ.

- Cảm ơn cô, chúng tôi sơ ý quá!- chị Hồng nhìn cô gái, đáp lời đầy thiện cảm. Chị rất vui, thầm nghĩ: dịp lễ tết, khi ra đường mọi người đều vui vẻ, xem nhau như “người nhà”, đối xử có văn hóa, tốt bụng. Sau đó, trên đường đến các quầy hàng trung tâm tầng 1, cả 3 người- nhất là cô gái trẻ- tỏ ra thân thiết hơn và mạnh dạn bắt chuyện làm quen. Qua đôi ba câu giao tiếp, cô gái cho biết, hiện đang là cô giáo mầm non, nhà ở Sóc Trăng, dịp nghỉ lễ cùng bạn trai lên TP Cần Thơ chơi. Trước khi vào siêu thị, xe máy đã bị hỏng vỏ nên cô vào đây trước còn bạn trai đang sửa xe bên ngoài… Trong lúc cả ba cùng nhau xem- chọn hàng, nói chuyện, hòa trong dòng người, thỉnh thoảng cô gái mở điện thoại trao đổi nhỏ nhẹ với ai đó. Có lúc cô nói như tâm sự, vừa đủ để cho người đứng gần nghe thấy: “Dạ, em đang trong quầy quần áo, vải sợi trên tầng 1… Siêu thị ở đây nhiều hàng hóa quá anh ơi… “ăn đứt” ở dưới mình. Anh sửa xe rồi chưa?... Lẹ gửi xe rồi vào đây mua đồ với em… Mình còn về dưới kẻo trời tối!...” Lát sau, có một thanh niên tìm đến bên cô gái. Họ đi bên nhau chuyện trò tíu tít, trông rất xứng đôi.

Tối hôm đó, trong lúc soạn đồ vừa mua từ siêu thị, anh Hải- chị Hồng hết sức bàng hoàng. 2 bọc xốp đựng hàng mua cho bé Cu Tí thì còn nguyên, còn bọc đựng mấy bộ quần áo và mấy xấp vải sợi thì toàn là… báo cũ. Lúc này, hai anh chị thẫn thờ nhớ lại: Có lẽ khi xách tiếp hàng ra nơi để xe, đôi trai gái “tốt bụng” kia đã kịp ra tay đánh tráo. Đêm ấy, anh Hải- chị Hồng có một đêm vui… không trọn vẹn!

TPT (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh