Gây án giết người vì nợ hụi

07:09, 18/09/2012

Từ chuyện thiếu nợ 3 triệu đồng tiền hụi, Đặng Văn Trung (SN 1980, tạm trú ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước- Mang Thít) đâm chết ông Huỳnh Công Việt (SN 1955, ấp An Hương 1, xã Mỹ An).

Từ chuyện thiếu nợ 3 triệu đồng tiền hụi, Đặng Văn Trung (SN 1980, tạm trú ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước- Mang Thít) đâm chết ông Huỳnh Công Việt (SN 1955, ấp An Hương 1, xã Mỹ An).

Năm 2009, vợ chồng Trung từ quê ở Ấp 20, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) khăn gói lên Mang Thít, ở nhà trọ của chị Phạm Kim H. (ấp An Hương 1, xã Mỹ An) để làm thuê. Cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng đành gửi đứa con trai đầu lòng về bên ngoại ở xã Tân Lộc (Tam Bình). Hàng ngày, Trung theo ghe vác trấu, còn vợ là Phan Kim Ngọc làm nghề đốt trấu lò gạch. Công việc không ổn định, nhưng vợ chồng cũng tích cóp chơi hụi do chị H. làm đầu thảo và qua dành dụm chơi hụi, 2 vợ chồng sắm được một ít tài sản. Sau đó, vợ chồng Trung đến thuê nhà trọ “Năm Nghĩa” (ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước- Mang Thít) để tiện cho công việc. Trước khi đi, vợ chồng Trung còn thiếu nợ tiền hụi của chị H. là 2,5 triệu đồng (tại phiên tòa, Trung thừa nhận nợ tiền hụi chị H. là 3 triệu đồng). Chị H. nhiều lần đến đòi tiền, nhưng Trung không có tiền trả. Chị H. đem chuyện thiếu nợ “méc” mẹ vợ của Trung.


Bị cáo Đặng Văn Trung.

Khoảng 10 giờ ngày 19/5/2012, Trung đi làm về và nhớ lại chuyện chị H. bêu xấu mình thiếu nợ với mẹ vợ. Trung lấy con dao Thái Lan (dài 24cm, mũi nhọn) quấn vào cái bọc ni lon kẹp vào ba-ga xe gắn máy rồi chạy đi tìm chị H. nói cho rõ chuyện. Đến tiệm uốn tóc của con chị H. là Trần Thị Hồng Nhung (Cái Kè), Trung dựng xe cặp lộ đi vào đứng bên ngoài nói vọng vào: “Bà Cà (bà H.) có nhà không?” Nghe có người kiếm, chị H. trong tiệm uốn tóc bước ra gặp Trung và chị H. nói như thách thức: “Mày thiếu tiền tao, còn nói cái gì?” Trung cũng lên giọng: “Tôi thiếu tiền bà, có gì tìm tôi, chớ gặp má tôi làm gì?” Sau đó, Trung và chị H. “đấu võ mồm” một trận quyết liệt. Kế tiếp, chị H. lượm khúc tre, dài khoảng 2m đánh Trung và Trung lấy con dao mang theo cầm trên tay phòng thủ. Lúc này, ông Huỳnh Công Việt (ông Việt có vợ và 7 người con nhưng bỏ nhà sống như vợ chồng với chị H.) cũng có mặt tại nhà của Nhung. Nghe tiếng cự cãi, ông Việt từ trong nhà đi ra bênh “người tình”. Ông Việt lượm cục gạch ném Trung và Trung cũng lấy gạch ném chống trả lại. Lúc ông Việt khom người xuống lượm cục gạch tiếp theo thì Trung xông tới dùng dao đâm một nhát trúng vào ngực. Ngay sau đó, Trung định lấy xe bỏ chạy, nhưng bị chị H. dùng khúc cây tre đánh. Trung bỏ xe chạy bộ ra đường đón xe ôm đến công an đầu thú. Ông Việt bị đâm chạy được vài mét thì ngã quỵ xuống đất và tử vong do vết thương làm thủng tim, mất máu cấp…

Ngày 14/9/2012, tại huyện Mang Thít, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án trên. Trước tòa, Trung cho rằng khi bị đánh, không kiềm chế được nóng giận nên đâm ông Việt. Còn phía gia đình bị hại vẫn bức xúc, phẫn nộ về hành vi giết người của Trung. Họ còn mang theo di ảnh của ông Việt và yêu cầu tòa xử lý nghiêm đối với bị cáo Trung…

HĐXX phiên tòa sơ thẩm nhận định: Xét tính chất vụ án là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến xã hội, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà bị cáo Trung cướp đi một mạng người. Tuy nhiên, sau khi gây án Trung thật thà khai báo, đầu thú… và phía bị hại cũng có lỗi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt Đặng Văn Trung 18 năm tù tội “Giết người”.

Kết thúc phiên tòa, chị Phan Kim Ngọc vợ bị cáo gương mặt khắc khổ, đứng lặng người nhìn theo chồng bị lực lượng công an áp giải lên chiếc xe đặc chủng về trại giam. Chị Kim Ngọc cho biết: Gia đình thuộc diện nghèo, không đất, vườn canh tác ở nhà thuê và làm thuê kiếm sống hàng ngày. Bây giờ, chồng ngồi tù, số tiền tòa buộc bồi thường cho phía bị hại trên 90 triệu đồng cả đời 2 vợ chồng cũng không sao trả hết và đến nay chỉ khắc phục được 4 triệu đồng từ tiền vay nóng bên ngoài…


Bài, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh