Lật ghe chết người

04:08, 21/08/2012

Khoảng 10 giờ, ngày 17/8/2012, chiếc ghe chở đầy cỏ đang chạy đến đầu cảng Bình Minh (thuộc ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa- Bình Minh) thì máy bị ngộp xăng cùng lúc bị sóng dập nên chiếc ghe bị chìm. Anh chồng vội dìu vợ vào bờ rồi lao ra dòng nước với ý định đẩy ghe vào mé bờ nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn vào lườn chiếc xà lan trước sự bất lực của người vợ.

Khoảng 10 giờ, ngày 17/8/2012, chiếc ghe chở đầy cỏ đang chạy đến đầu cảng Bình Minh (thuộc ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa- Bình Minh) thì máy bị ngộp xăng cùng lúc bị sóng dập nên chiếc ghe bị chìm. Anh chồng vội dìu vợ vào bờ rồi lao ra dòng nước với ý định đẩy ghe vào mé bờ nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn vào lườn chiếc xà lan trước sự bất lực của người vợ.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Bùi Văn Tuân (30 tuổi, ngụ Tổ 6, ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa).

Vào thời điểm trên, anh Tuân cùng vợ chạy ghe từ nhà cha mẹ ruột ở Tổ 2 cùng ấp về nhà. Trên ghe lúc này chở hơn một trăm viên gạch ống và 4 bó cỏ cho bò.

Ông Dương Công To- Đội trưởng Đội Dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa cho biết, hoàn cảnh anh Tuân thuộc diện khó khăn trong ấp, anh chết đi để lại vợ và 2 con gái thơ dại.

Đến hơn 15 giờ cùng ngày, xác nạn nhân đã được tìm thấy trong sự nỗ lực của lực lượng dân phòng đường thủy, chính quyền địa phương và người nhà nạn nhân.

TRUNG TÍNH (Bình Minh)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh