“Đứa con” bà chủ bỏ mối xà bông

01:08, 24/08/2012

Đã mấy ngày trôi qua, sáng nay lại không thấy cô gái con bà chủ bỏ mối xà bông, dầu gội mang hàng qua theo lời hẹn, cô Ba Xuân- chủ tiệm tạp hóa Xuân Hoa ở chợ Tân Thành (Bình Tân) (tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi) vội nhấc điện thoại gọi qua đại lý bên Cần Thơ thì mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Đã mấy ngày trôi qua, sáng nay lại không thấy cô gái con bà chủ bỏ mối xà bông, dầu gội mang hàng qua theo lời hẹn, cô Ba Xuân- chủ tiệm tạp hóa Xuân Hoa ở chợ Tân Thành (Bình Tân) (tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi) vội nhấc điện thoại gọi qua đại lý bên Cần Thơ thì mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Trong điện thoại, bà chủ đại lý như vẫn còn bần thần: “Em ơi, con Ánh thường theo xe chở hàng qua cửa hàng em bỏ mối mọi khi là người giúp việc mà chị nhận đỡ đầu làm con nuôi. Nó đã lấy tiền mặt của chị mấy chục triệu rồi bỏ trốn đâu mất, mấy ngày nay chị có điện tìm nhưng… công cốc”. Nghe xong, cô Ba Xuân như sét đánh bên tai, bởi gần 100 triệu đồng đưa cho cô ta khó có khả năng đòi lại được. Trong nỗi niềm bị cô gái ranh ma lừa gạt, cô tâm sự với bà chủ: “Sau lần đi cùng con trai đến đại lý làm quen và lấy hàng của chị, qua trao đổi nhận thấy mối quan hệ, cách xưng hô giữa chị và cô ta quá thân mật nên em cho là 2 mẹ con ruột. Càng tin hơn khi mỗi lần cổ qua cửa hàng em giao dịch chuyện mua bán, cứ nhắc và gọi chị bằng 2 tiếng “má con” nghe ngọt xớt!” Cô Ba Xuân kể tiếp: “Chị biết không, mấy bữa trước, cô ta qua bên em nói chị bận việc gì đó, biểu em đưa hết phần vốn gối đầu và cho mượn trước phần tiền của chuyến hàng tới để “má con” ngày mai lên Sài Gòn bổ thêm hàng mới, trên đó vừa có chuyến hàng ngoại nhập về bằng đường tàu buôn”. “Vì quá nhẹ dạ, không rào trước đón sau nên em phải chịu cảnh “tiền mất, buồn mang” như vầy!”- cô Ba Xuân lại thút thít. Nghe đến đây, bà chủ đại lý đáp lại như thể an ủi: “Phải như hôm đó em gọi điện cho chị… có lẽ em sẽ không mất tiền và chị cũng có thể lấy lại được tiền từ đứa con bất nghĩa”.

Mấy hôm sau, cô Ba Xuân qua Cần Thơ kể rõ sự việc và hỏi lai lịch của cô gái giúp việc. Cô dự định trong vài ngày tới, cô và con trai sẽ tìm đến Miệt Thứ (Kiên Giang)- nơi mà cô chưa từng đặt chân đến, nhưng theo cô khả năng thành công của chuyến đi là không cao, bởi gốc gác của cô gái này bà chủ cũng chỉ biết lờ mờ sau lần được người bạn ở Phong Điền gửi gắm trong dịp lễ chùa rằm tháng 7 năm ngoái. Nghĩ lại việc mình từng thầm khen cô gái đó “vừa đẹp người, lại đẹp nết”, ước sao có ngày rước về làm dâu, kế tục sự nghiệp gia đình, cô Ba Xuân bổng giật mình xấu hổ. Đây quả là bài học đắt giá của cô Ba Xuân trong chuyện “nhìn người” cũng như chuyện buôn bán, làm ăn trên thương trường.

T.P.T. (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh