Những cuộc chơi mà hậu quả được báo trước

12:08, 07/08/2012

Có những cuộc chơi mà hậu quả của nó được báo trước, làm tan nhà nát cửa và tù tội. Nhưng không ít người vẫn lao vào như con thiêu thân, khi tỉnh cơn mê thì sự việc đã muộn màng.

Có những cuộc chơi mà hậu quả của nó được báo trước, làm tan nhà nát cửa và tù tội. Nhưng không ít người vẫn lao vào như con thiêu thân, khi tỉnh cơn mê thì sự việc đã muộn màng.

“Đốt đời”... qua làn khói trắng

Sau những tháng làm bạn với ma túy, Nguyễn Thị Thanh T. (TP Vĩnh Long) từ một cô gái có vóc dáng thanh lịch trở nên gầy còm, nước da tái nhợt, gương mặt già hơn rất nhiều cái tuổi 30 của mình. T. là con gái út trong gia đình có cuộc sống ổn định, được cha mẹ thương yêu chiều chuộng. T. nghỉ học sớm theo bạn bè sống đời buông thả và làm bạn với ma túy khi tuổi mới 19. Ngày bị bắt, T. nói trong hối hận: “Mình nghe theo đám bạn bỏ nhà sống bụi đời. Sau những lần phiêu du, bạn bè rủ chơi ma túy, cứ nghĩ thử một lần cho biết rồi nghiện hồi nào không hay. Hối hận nhất trong đời là khi người cha sắp chết muốn gặp đứa con gái út lần cuối, nhưng không…” Nói đến đây, T. nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt chảy ra trên đôi má hốc hác. Có những lúc tỉnh, T. cũng biết được tác hại của ma túy, nên nhiều lần quyết đoạn tuyệt nó. Đầu năm 2002, gia đình đưa T. lên TP Hồ Chí Minh để tránh xa bạn bè nghiện. Nhưng T. không cưỡng được cám dỗ của ma túy và không lâu sau, T. quay về tìm bạn bè tiếp tục sử dụng ma túy. Trung bình mỗi ngày T. sử dụng từ 2– 3 tép ma túy và để có tiền T. đi buôn bán ma túy lấy lời sử dụng. Một lần đang bán ma túy cho các con nghiện, T. bị công an bắt. Sau đó, T. bị đưa vào trường cai nghiện và lãnh 7 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tương tự, Võ Thị H. (TP Vĩnh Long) có nghề nghiệp, thu nhập ổn định. Trong một lần đi chơi, nghe lời bạn hít thử ma túy cho “bằng bạn” và khi nghiện thì không sao dứt ra được. Cũng như bao người nghiện khác, để có tiền mua ma túy sử dụng H. bất chấp dư luận xã hội, pháp luật, sống cuộc đời buông thả. Từ một cô gái nết na, hiền hậu H. lao vào làm nghề bán bia bọt, cà phê ôm và bán luôn cuộc đời cho khách làng chơi. H. bị công an bắt khi hành nghề bán dâm. H. bị đưa vào trường giáo dục, phục hồi nhân phẩm và cái giá đắt hơn H. mắc phải con “ếch” trong người.


Trần Hoàng K. bị bắt vì tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy” gây chết người.


Cũng như bao con nghiện khác, Trần Hoàng K. (xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm) vốn là một thanh niên giỏi giang, nhưng muốn thử ma túy cho biết cảm giác mùi đời và K. đã nghiện. K. bỏ mặc công việc ruộng vườn cho cha mẹ già chăm sóc, suốt ngày cùng bạn lo hút chích ma túy. K. còn rủ rê trẻ vị thành niên sử dụng ma túy và tổ chức sử dụng ma túy, gây ra cái chết cho người bạn vì bị sốc thuốc. K. bị công an bắt giữ và bị kết án 7 năm tù giam tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày ra tòa, K. rất hối hận và khuyên các bạn trẻ đừng khờ dại “đốt đời mình... qua làn khói trắng”.

Vài năm trở lại đây, tình trạng nghiện ngập ma túy đang tràn lan trong giới trẻ, làm kinh tế gia đình đi xuống, đỗ vỡ hạnh phúc. Ma túy còn làm băng hoại đạo đức xã hội và con đường ngắn nhất dẫn đến với căn bệnh HIV/AIDS thế giới chưa có thuốc đặc trị. Mọi người chúng ta hãy nói không với loại độc hại này.

Trốn nhà… vì nợ cờ bạc

Võ Minh T. (Tam Bình) là con một trong gia đình khá giàu ở địa phương. T. rất siêng năng lao động, nhưng có tật “nghiện đánh bài”. Mới đầu, anh chỉ chơi khi có đám tiệc để vui nhưng dần dần đi đánh bài “chuyến”, bỏ mặc gia đình cho vợ con gánh vác. Lúc thắng bài, T. khao bạn bè ăn chơi phung phí, khi “cháy túi” về moi tiền nhà, vợ chồng xảy ra cự cãi. Vợ buồn rầu, bỏ bê công việc nhà, vườn tược thiếu người chăm sóc nên thất mùa nhiều năm liền và cuộc sống gia đình bắt đầu đi xuống. Hết tiền, các tài sản trong nhà cũng lần lượt “đội nón” ra đi, nhưng T. vẫn không tỉnh ra. Đến căn nhà nơi tá túc của vợ con, tài sản cuối cùng T. cũng bán luôn để trả nợ thua bài cho người ta. Vợ phải về bên mẹ ruột sinh sống, còn T. cũng bỏ xứ đi không ai biết hiện giờ ở đâu.

Một trường hợp khác cũng bị “thần bài” làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. H. (Long Hồ) có nghề may gia đình, chồng chăn nuôi, cuộc sống hạnh phúc bên đứa con thơ ngoan hiền. Cuộc sống đầm ấm ấy cứ nghĩ theo họ suốt đời nếu như H. không sanh tật bài bạc. Những lúc rảnh rỗi, H. cùng mấy bà bạn đánh bài tứ sắc cho vui. Sau này, “nghiện” H. tham gia đánh cả bài tây ăn thu tiền lớn và sau đó, H. bỏ nghề may theo các con bạc đến tụ điểm đánh bài thâu đêm mặc cho chồng khuyên can. H. lén lấy đem hết tiền bạc của vợ chồng dành dụm bấy lâu đi nướng vào sòng bạc. Khi tan nhà nát cửa thì H. cuốn đồ đi trốn nợ.

Vài năm trở lại, một số tay cờ bạc có phong trào sang Campuchia thử vận mệnh “khi đi tiền rủng rỉnh nhưng về lại trắng tay”. B (Long Hồ) nhiều lần trúng đậm vài vụ cá, có tiền tỷ trong tay. Sau này, giá cá bị “nhũn” B. không nuôi nữa, rỗi nghề sanh tật đánh bài. “Chinh chiến” ở quê nhà không có tay cân sức, B. sang Campuchia thử vận mệnh. Và chỉ một lần xuất ngoại đánh bài, B. trắng tay còn nợ nần hơn 100 triệu đồng. B. về nhà bán cả đất vườn trả nợ mới yên thân với bọn ma cô và từ đó B. quyết định không cờ bạc.

Ông bà ta có câu “cờ bạc là bác thằng bần”. Đúng vậy, trên đời này có mấy ai giàu lên bằng con đường đam mê cờ bạc bao giờ? Chỉ có tan nhà nát cửa và tù tội.

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh