Bị cáo lãnh án 3 năm tù

03:07, 24/07/2012

Sau tiệc nhậu tại nhà, Phạm Văn Tâm (ấp An Hòa, xã Bình Ninh- Tam Bình) bắt gặp “cảnh nóng”: vợ ngồi chung võng với bạn nhậu và trò chuyện thân mật. Không dằn được máu ghen, Tâm dùng dao yếm chém cả 2 người nhiều nhát chí mạng rồi đến công an đầu thú. Vụ án xảy ra tuy đã hơn một năm nay nhưng vẫn còn xôn xao dư luận vùng quê xã Bình Ninh.

Sau tiệc nhậu tại nhà, Phạm Văn Tâm (ấp An Hòa, xã Bình Ninh- Tam Bình) bắt gặp “cảnh nóng”: vợ ngồi chung võng với bạn nhậu và trò chuyện thân mật. Không dằn được máu ghen, Tâm dùng dao yếm chém cả 2 người nhiều nhát chí mạng rồi đến công an đầu thú. Vụ án xảy ra tuy đã hơn một năm nay nhưng vẫn còn xôn xao dư luận vùng quê xã Bình Ninh.

Mới đây, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Tâm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 19 giờ, ngày 13/5/2011, Tâm tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Cùng tham gia tiệc nhậu còn có Võ Văn Tuấn, Huỳnh Giang Châu, Huỳnh Văn Lợi, Phan Văn Hiệp, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Hải (đều ở chung ấp An Hòa). 7 người uống hết 2 lít rưỡi rượu trắng thì Lợi mệt ra về trước. Lúc này, chị Nguyễn Thị Chín (vợ Tuấn) cũng ngồi vào bàn nhậu chung. Rượu vào lời ra làm cho cuộc nhậu thêm rôm rả hơn và kéo dài đến gần 3 giờ sáng hôm sau mới tàn tiệc. Mọi người say rượu khất khưởng ra về, còn Tuấn và Châu ngủ luôn tại nhà của Tâm. Lúc này trời cũng gần sáng, chị Nguyễn Thị H. (vợ của Tâm) thức giấc thấy Tuấn đang làm mồi cho đám muỗi nên vào nhà lấy võng đưa cho giăng ngủ, rồi tiếp tục dọn dẹp gần đó. Tuấn giăng võng ở hông nhà và nói vu vơ với chị H.: “Vịt hết thức ăn rồi”. Với câu nói “khó hiểu” này, chắc chỉ có 2 người mới hiểu nên chị H. đi nhưng không cho vịt gà ăn mà ngồi chung võng với Tuấn “tâm sự”. Trong nhà, Tâm thức giấc nhìn ra thấy vợ mình ngồi chung võng với Tuấn, nói chuyện tình tứ. Không dằn được máu ghen, Tâm ra sau nhà lấy con dao yếm cầm trên tay, mặt đầy sắc khí đi như chạy đến chỗ chiếc võng vợ và Tuấn đang ngồi. Chị H. phát hiện đứng dậy bỏ chạy nhưng không kịp, bị Tâm chém trúng vào lưng một nhát. Tâm quay sang chém nhiều nhát chí mạng làm cho Tuấn té xuống đất, lưỡi dao vuột khỏi cán mới dừng lại. Chưa hả cơn ghen tức, Tâm vào nhà đánh chị H. thêm một trận rồi đến công an xã đầu thú và trình báo sự việc. Còn Tuấn được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Cần Thơ điều trị đến 19/5/2011 xuất viện.

Theo kết luận của Phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Võ Văn Tuấn bị nhiều vết thương ở người, tỷ lệ thương tích là 36%. Công an huyện Tam Bình khởi tố Phạm Văn Tâm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm cho rằng do có rượu trong người và bị kích động tinh thần khi gặp cảnh vợ ngồi chung với bạn nhậu trên võng… nên xảy ra cớ sự. Chị H. vợ của Tâm thì biện minh: “Cảnh nóng” đó là do bị Tuấn kéo xuống ngồi chung võng, chớ không có tình cảm gì mờ ám...

TAND huyện Tam Bình tuyên án sơ thẩm phạt Phạm Văn Tâm 3 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Từ là bạn nhậu với nhau nhưng vì thiếu nghĩ suy và làm chủ bản thân nên kẻ vào tù, người mang thương tích.

HOÀI PHONG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh