Làm giả “sổ đỏ” để chiếm dụng tiền

10:07, 17/07/2012

Bị gian thương Trung Quốc “quỵt” nợ, một thương nhân chuyên thu mua, xuất khẩu khoai lang ở Bình Tân lâm vào cảnh phá sản đã quay sang lừa những người thân quen để có tiền trả nợ.

Bị gian thương Trung Quốc “quỵt” nợ, một thương nhân chuyên thu mua, xuất khẩu khoai lang ở Bình Tân lâm vào cảnh phá sản đã quay sang lừa những người thân quen để có tiền trả nợ.

Ngày 1/6/2011, Cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long nhận được đơn của anh Nguyễn Hoàng Minh (SN 1969- ngụ đường Nguyễn Huệ, Phường 2) tố cáo Phạm Trung Toàn (SN 1985- ở ấp An Thới, xã Tân An Thạnh- Bình Tân) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh làm rõ, Công an TP Vĩnh Long tiếp tục nhận được đơn của chị Võ Thị Cẩm Nhung và Phạm Thị Ánh Tuyết cùng tố cáo Phạm Trung Toàn lừa mượn tiền nhưng không trả.

Qua thời gian dài điều tra, Công an TP Vĩnh Long đã có đủ cơ sở xác định Phạm Trung Toàn đã dùng thủ đoạn gian dối, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) để lừa người khác vay tiền rồi chiếm đoạt. Bản thân Toàn cũng thừa nhận: Sau thời gian “ăn nên làm ra” từ việc thu mua và xuất khẩu khoai lang sang Trung Quốc, năm 2009, Toàn bị đối tác “quỵt” nợ dẫn đến không khả năng thanh toán tiền khoai cho nông dân. Do đó, Toàn tìm cách vay mượn tiền của nhiều người để làm vốn xoay xở.

Cụ thể, Toàn vay không thế chấp của chị Võ Thị Cẩm Nhung ở ấp Tân Phú (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) 500 triệu đồng với mức lãi suất 5%, đóng lãi khoảng 4 lần thì Toàn không đóng nữa và cũng không hoàn trả vốn. Do đó, chị Nhung yêu cầu Toàn chuyển nhượng thửa đất diện tích 174m2 ở ấp Mỹ Thuận (xã Tân Hội) do Toàn đứng tên chủ sở hữu để cấn trừ nợ. Thực tế, “sổ đỏ” của thửa đất này đã được Toàn thế chấp cho ngân hàng, không đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng chị Nhung vẫn yêu cầu Toàn đến phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng và công chứng viên Trần Thị Minh thuộc Phòng Công chứng Phương Anh (Phường 8) biết rõ GCN QSDĐ của thửa đất đó đang thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn đồng ý ký chứng nhận xác thực.

Tương tự, Toàn mượn của chị Phạm Thị Ánh Tuyết 6 lần tổng cộng 1,477 tỷ đồng. Do không tiền trả, Toàn đã ủy quyền cho mẹ là bà Lưu Kim Loan đứng ra bán thửa đất nói trên cho chị Tuyết với giá 750 triệu đồng và được cấn trừ vào khoản nợ 1,477 tỷ đồng. Sau đó, Toàn tiếp tục hoàn trả cho chị Tuyết vài lần nữa rồi ngưng luôn cho đến nay. Hiện số tiền Toàn còn nợ chị Tuyết do 2 bên xác nhận là 535 triệu đồng. Sau đó, Toàn mượn không thế chấp của anh Nguyễn Hoàng Minh 35 triệu đồng, đến nay cũng chưa trả.

Do nợ chồng nợ và không còn đường vay mượn, Toàn đã nghĩ ra cách làm giả GCN QSDĐ mang thế chấp để được tiếp tục vay tiền. Theo lời Toàn khai nhận: Toàn đã thuê một người đàn ông tên Lộc (chưa xác định rõ họ tên, địa chỉ) làm giả “sổ đỏ” bằng cách photocopy GCN QSDĐ của Toàn và GCN QSDĐ mượn của chị Võ Thị Thúy Kiều ở xã Tân Hòa. Lộc mang về làm ra GCN QSDĐ giả do Toàn đứng tên ở trang 4 với giá mỗi “sổ” là 500.000đ. Lộc làm cho Toàn tổng cộng 3 “sổ đỏ”… dỏm và Toàn đã lần lượt mang đi thế chấp, vay của các anh Nguyễn Thành Minh 220 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Minh 250 triệu đồng; chị Phạm Thị Ánh Tuyết 50 triệu đồng,… Hiện Toàn đã khắc phục được 116 triệu đồng cho anh Nguyễn Thành Minh, các khoản nợ còn lại thì Toàn và gia đình gần như không có khả năng hoàn trả.

Chỉ vì cả tin vào những điều kiện “béo bở” của các thương lái Trung Quốc mà Toàn đã “khuynh gia bại sản” dẫn đến làm điều phạm pháp và bị các chủ nợ kiện ra tòa. Sắp tới, Toàn sẽ phải đối diện với các chủ nợ trong một phiên tòa dân sự để giải quyết các khoản nợ đã vay và một phiên tòa hình sự với 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 139 và Điều 267 Bộ luật Hình sự.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh