Buổi trưa, chị Nguyễn Thị Quý (Long Hồ) cùng với một số người bạn đang nói chuyện trong nhà thì một thanh niên đi xe gắn máy dừng ở ngoài lộ. Anh ta ăn mặc gọn gàng, lịch sự, xách chiếc giỏ và cầm xấp giấy đi vào nhà. Không đợi chủ nhà hỏi, anh ta tự giới thiệu: “Dạ, em là nhân viên công ty dịch vụ thương mại điện gia dụng, trụ sở đặt tại TP Cần Thơ và công ty có chi nhánh
Buổi trưa, chị Nguyễn Thị Quý (Long Hồ) cùng với một số người bạn đang nói chuyện trong nhà thì một thanh niên đi xe gắn máy dừng ở ngoài lộ. Anh ta ăn mặc gọn gàng, lịch sự, xách chiếc giỏ và cầm xấp giấy đi vào nhà. Không đợi chủ nhà hỏi, anh ta tự giới thiệu: “Dạ, em là nhân viên công ty dịch vụ thương mại điện gia dụng, trụ sở đặt tại TP Cần Thơ và công ty có chi nhánh phân phối hàng ở Vĩnh Long.
Hiện công ty có chương trình bán hàng khuyến mãi cho bà con nông thôn sử dụng…” Nói xong, anh ta lấy trong cái giỏ ra xấp giấy in mẫu các mặt hàng điện tử như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, đầu đĩa,… đưa cho chị Quý và bạn bè chị tham khảo. Anh ta cho biết, công ty khuyến mãi giảm giá từ 5– 15% mỗi sản phẩm, tùy đường giao hàng xa gần và khách hàng có thể mua hàng trả chậm trong 3 tháng mà không tính lãi suất. Công ty có nhân viên giao hàng đến tận nhà, lắp ráp miễn phí hoàn toàn, bảo hành tới 2 năm và công ty còn có chương trình khuyến mại đặc biệt mua hàng rút thăm trúng thưởng. Thể lệ rất dễ, khách hàng mua bất cứ sản phẩm nào cũng được rút thăm may mắn và trúng thưởng những sản phẩm hấp dẫn như máy giặt, tủ lạnh, bếp gas,… với giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị hàng mua và bảo đảm mỗi lá thăm đều trúng thưởng... Anh ta còn lấy ra cuốn sổ ghi 2 trang giấy danh sách những người trúng thưởng cho chị Quý xem.
Qua lời giới thiệu hấp dẫn, chị Quý và bạn bè chị nghe “bùi tai”. Chị Quý cũng đang dự định mua chiếc đầu đĩa cho đứa con nghỉ hè ở nhà nghe nhạc, xem phim hoạt hình. Sau khi xem hàng mẫu (in trong giấy), chị Quý chọn mua đầu đĩa giá 400 ngàn đồng, nhưng quan trọng là muốn rút thăm trúng thưởng những sản phẩm có giá trị cao hơn. Ngay sau đó, chị Quý được rút một lá thăm trúng chiếc tivi hiệu Sansung 21 inches, có giá gần 2 triệu đồng. Chị Quý nhảy thót lên vui mừng và anh ta cũng chia vui với chị Quý vì may mắn trúng sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều so với hàng mình mua. Anh ta lấy sổ ra ghi tên và yêu cầu chị Quý ký tên. Thấy dễ, bạn của chị Quý là chị Tám mua nồi cơm điện giá cũng 400 ngàn đồng để được rút lá thăm may mắn. Chị Tám vui mừng hơn vì rút thăm trúng được cái tủ lạnh, giá trên 3 triệu đồng.
Chị Quý và chị Tám trả tiền hàng cho anh ta mà trong lòng rất vui vì mua 1 mà được 2 sản phẩm. Anh ta nhận tiền và hứa chắc nịch về chi nhánh lấy hàng chiều sẽ giao. Buổi chiều hôm đó, 2 chị ở nhà trong lòng phấn khởi chờ anh ta đến giao hàng trúng thưởng. Đợi đến 17 giờ chiều nhưng anh ta vẫn biệt tăm không đến, chị Quý và chị Tám không khỏi thắc thỏm xót ruột vì “tiền đã trao nhưng cháo thì… chưa múc”. 2 chị điện thoại thì anh ta cho hay “giao hàng nhiều nơi nên đến trễ”. 2 chị đợi đêm đó rồi vài ngày sau vẫn không thấy anh ta đâu, điện thoại thì tổng đài trả lời “số máy không liên lạc được”.
Vụ việc đã xảy ra gần một tháng thì chị Quý và chị Tám mới khẳng định mình bị lừa. 2 chị cũng tự trách mình quá tin tưởng để rồi sụp bẫy bọn lừa đảo bán hàng rút thăm trúng thưởng.
Gần đây, có nhiều người đi chào, bán hàng dạo. Họ len lỏi khắp các vùng nông thôn và trong số này có không ít bọn lừa đảo giả danh nhân viên công ty, nhà sản xuất để bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả nhằm trục lợi. Người dân ở nông thôn cần cảnh giác những trường hợp bán hàng dạo hay rút thăm trúng thưởng tương tự như trường hợp của chị Quý và chị Tám.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin