Cảnh giác với trộm “nhập nha”

12:07, 06/07/2012

Khoảng 13 giờ 30 ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Sách (SN 1958, ngụ Ấp 2, xã Hòa Lộc, Tam Bình) bận đi chợ nên nhờ người hàng xóm tên là Lưu Thanh Ngọc (SN 1966) đang bán rau ở trước nhà trông nhà dùm. Hơn một giờ sau trở về, bà Sách đã không thấy Ngọc đâu. Lo lắng nên bà Sách vào nhà kiểm tra thì phát hiện cửa tủ đựng tài sản của bà bị cạy. 9 chỉ vàng 24K và 16 chỉ vàng 18K cũng

Khoảng 13 giờ 30 ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Sách (SN 1958, ngụ Ấp 2, xã Hòa Lộc, Tam Bình) bận đi chợ nên nhờ người hàng xóm tên là Lưu Thanh Ngọc (SN 1966) đang bán rau ở trước nhà trông nhà dùm. Hơn một giờ sau trở về, bà Sách đã không thấy Ngọc đâu. Lo lắng nên bà Sách vào nhà kiểm tra thì phát hiện cửa tủ đựng tài sản của bà bị cạy. 9 chỉ vàng 24K và 16 chỉ vàng 18K cũng đã biến mất, thiệt hại khoảng 87 triệu đồng.

Cùng ngày 30/6, lúc 4 giờ sáng, nhà ông Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1948, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú- Tam Bình) cũng bị trộm viếng. Lợi dụng lúc nhà vắng người, kẻ gian phá khóa cửa vào lấy: 8 triệu đồng tiền mặt và 5 phân vàng 18K. Cả hai vụ việc trên đang được công an địa phương điều tra làm rõ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ trộm tương tự. Tình hình hoạt động của loại tội phạm này ngày càng táo tợn hơn. Qua các vụ việc trên, mong rằng bà con nên rút kinh nghiệm và lực lượng chức năng địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa phương để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

NGÂN SAN (CAVL)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh