Bị trấn lột giữa đêm khuya

01:07, 12/07/2012

Khuya 24/6/2012, chị Nguyễn Thị Thúy (tên đã đổi) ở Vũng Liêm, đón xe dịch vụ để đi TP Hồ Chí Minh tái khám. Vì nhà chị ở trong một ấp vùng sâu nên đêm khuya người nhà đưa chị ra đón xe trên QL53. Do người nhà đưa ra tới nơi thì có việc về nên chị Thúy tự ở lại đón xe (chị đã đặt ghế và vé xe qua điện thoại.

Khuya 24/6/2012, chị Nguyễn Thị Thúy (tên đã đổi) ở Vũng Liêm, đón xe dịch vụ để đi TP Hồ Chí Minh tái khám. Vì nhà chị ở trong một ấp vùng sâu nên đêm khuya người nhà đưa chị ra đón xe trên QL53. Do người nhà đưa ra tới nơi thì có việc về nên chị Thúy tự ở lại đón xe (chị đã đặt ghế và vé xe qua điện thoại.

Trong lúc chờ xe thì có 2 người đàn ông lạ mặt chạy xe gắn máy tấp vào nơi chị đứng. Thấy chị mang một túi xách bên mình, chúng tiến lại gần giả vờ hỏi thăm.Vì thấy người lạ nên chị không trả lời, bỗng 2 tên này, kề con dao vào cổ chị và nhanh như cắt, giật túi xách chị đang đeo bên mình, trong đó có một số giấy tờ tùy thân và khoảng 4.000.000đ. Vụ việc xảy ra quá nhanh, chị không kịp phản ứng, sau một hồi chị mới tỉnh táo và la lên… thì chúng đã chạy mất dạng.

Qua đây cho thấy, bọn tội phạm này rất liều lĩnh, manh động, cho nên, những người có việc cần đón xe vào đêm khuya nên cảnh giác, đón ở nơi có ánh điện chiếu sáng hoặc nơi có nhà cửa đông đúc, không nên đón ở nơi vắng người, hẻo lánh. Nếu có cả người nhà bên cạnh thì càng tốt. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nên có phương án tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là ban đêm trong và sau mùa bóng đá Euro này, để bọn tội phạm không có cơ hội ra tay.

CƯƠNG QUYỀN (Vũng Liêm)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh